Quốc tế
30/12/2024 01:02Hiện trường máy bay Jeju Air cháy rụi sau khi trượt khỏi đường băng

Boeing 737-800 thuộc hãng hàng không Jeju Air chở 175 hành khách và 6 thành viên tổ bay sáng 29/12 lao khỏi đường băng sân bay Muan, tây nam Hàn Quốc, rồi bốc cháy dữ dội. Quan chức Sở cứu hỏa tỉnh Jeonnam nói rằng chỉ 2 người sống sót.

Tính đến 17h ngày 29/12, cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc xác nhận 167 người thiệt mạng trong số các nạn nhân được tìm thấy. Đây được cho là thảm họa hàng không dân dụng trong nước thương tâm nhất của Hàn Quốc.

Trong ảnh là phần đuôi chiếc máy bay Boeing 737-800 của Jeju Air tại hiện trường, cùng một phần tường bê tông bị vỡ vụn sau cú đâm.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đã đến hiện trường, yêu cầu các lực lượng dồn hết sức để có thể cứu nạn nhân. Ông tuyên bố coi Muan là "vùng thảm hỏa đặc biệt" để nhận hỗ trợ từ chính phủ.

Theo các báo cáo ban đầu, sự cố có thể xảy ra do máy bay "đâm phải chim và hỏng càng đáp". Một số nhân chứng cho biết đã nhìn thấy máy bay đâm phải chim, khiến động cơ bên phải "khạc ra lửa". Máy bay thử hạ cánh một lần nhưng bất thành.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc điều động ít nhất 1.500 người tham gia tìm kiếm cứu hộ và điều tra hiện trường vụ tai nạn. Sân bay quốc tế Muan cũng đóng cửa đến 5h sáng 1/1/2025.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, sân bay Muan có gió nhẹ với tốc độ 3,5 km/h, tầm nhìn xa 9 km, trời trong, đáy mây cách mặt đất hơn 10 km, không có mưa và nhiệt độ khoảng 1,5 độ C.

Các điều tra viên có mặt tại hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân tai nạn.

Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết đã tìm thấy hai hộp đen của chiếc Boeing 737-800 gặp nạn. Quá trình điều tra có thể kéo dài từ 6 tháng đến tận 3 năm.

Chiếc Boeing 737-800 vỡ nát đến mức không thể nhận dạng, chỉ còn khoảng 15 m phần đuôi nguyên vẹn, nhưng cũng cháy sém nhiều. Lửa đã tắt nhưng khói trắng vẫn bốc lên từ một số vị trí.

Jeju Air khẳng định chưa có dấu hiệu nào cho thấy phi cơ gặp trục trặc, đồng thời cam kết phối hợp với các nhà điều tra để xác định nguyên nhân tai nạn. Nhà sản xuất máy bay Boeing cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và sẵn sàng hỗ trợ Jeju Air.

Hơn 100 thân nhân của các nạn nhân trên máy bay Jeju Air tập trung tại phòng họp ở sân bay quốc tế Muan, chờ đợi thông tin về những người thân yêu.

Tiếng khóc đau buồn thương tâm trong căn phòng khi ông Lee Jeong Hyeon - giám đốc sở cứu hỏa Muan - thông báo rằng có thể không còn điều kỳ diệu nào đến với các hành khách trên chuyến bay định mệnh.

Một số gia đình tỏ ra tức giận vì họ cho rằng có phản ứng chậm trễ từ chính quyền và hãng hàng không. Họ đã xin được đến gần địa điểm rơi máy bay từ sáng nhưng bị từ chối do khu vực sân bay đang bị hạn chế.
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (11:37)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (11:09)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (1 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (2 giờ trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (2 giờ trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (2 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (2 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (3 giờ trước)