Xã hội
06/03/2018 01:30\"Hết cửa\" ăn năn hối cải cho nữ tiểu thương hắt tiết lợn vào Chủ tịch huyện?
![]() |
Chia sẻ
Ông Huấn và một số thành viên trong đoàn kiểm tra bị chị Loan hắt tiết lợn lên người. Ảnh cắt từ clip.
Chiều nay (5.3), trả lời câu hỏi của PV Báo Lao Động về vụ việc nữ tiểu thương hắt tiết lợn vào Chủ tịch huyện, nếu như Chủ tịch huyện rút đơn thì có thay đổi được gì không?, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê cho rằng: "Vụ án đã được khởi tố về hành vi "làm nhục người khác", bây giờ phải thực hiện theo vòng tố tụng, không ai có thể thay đổi được nữa. Tôi cũng không có quyền, anh Huấn cũng không có quyền mà quy định của pháp luật thế nào thì phải xử lý như thế".
Như đã thông tin, sau khi bị Cơ quan điều tra khởi tố về hành vi "làm nhục người khác", ngày 2.3 vừa qua, chị Nguyễn Thị Loan (38 tuổi, trú tại thị trấn Hương Khê) đã có thư xin lỗi ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, bày tỏ sự ăn năn, hối cải về hành vi thiếu hiểu biết, mất kiểm soát khi đã hắt tiết lợn lên người ông Huấn.
Còn ông Lê Ngọc Huấn thì cho rằng, chưa nhận được lá thư xin lỗi của chị Loan.
Trước thông tin lá thư của tiểu thương Loan bày tỏ sự ăn năn, hối cải và mong ông tha thứ, rút đơn để chị có thể sớm trở lại công việc, chăm sóc con nhỏ, trả lời báo chí, ông Huấn cho hay, là một lãnh đạo, người đứng đầu huyện, không ai mong muốn người dân, công dân của mình rơi vào vòng lao lý. Tuy nhiên, đây là vụ việc vượt quá thẩm quyền của ông, do cơ quan điều tra quyết định, cá nhân có muốn cũng không thể can thiệp hay thay đổi được điều gì.
Cũng theo ông Huấn, hôm xảy ra sự việc, không chỉ mình ông mà còn có cả một số thành viên trong đoàn đi kiểm tra bị chị Loan tạt tiết lợn lên người. Hành vi đó không còn là quan hệ dân sự giữa ông với chị Loan, mà là giữa chị Loan với người đứng đầu chính quyền, giữa chị Loan với cả đoàn kiểm tra công vụ của huyện.
|
Trước đó, vào khoảng 3h ngày 9.2, đoàn liên ngành của huyện Hương Khê, do ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện đứng đầu đi kiểm tra việc giết, mổ gia súc tại chợ Sơn, thị trấn Hương Khê. Đến 4h cùng ngày, ông Huấn và các thành viên trong đoàn đến chỉ đạo công tác kiểm tra, yêu cầu các tiểu thương về UBND thị trấn Hương Khê ký cam kết giết mổ tập trung. Lúc này, một số hộ kinh doanh đã tỏ thái độ không hợp tác, có hành vi chống đối. Đặc biệt, tiểu thương Nguyễn Thị Loan có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, dùng chai đựng tiết lợn đổ lên người ông Huấn và một số thành viên trong đoàn kiểm tra. |
| Tiểu thương hắt tiết lợn viết thư xin lỗi Chủ tịch huyện: Có nên tha thứ?
Chị Nguyễn Thị Loan, tiểu thương tại Hương Khê, Hà Tĩnh, người có hành vi hắt tiết lợn vào người Chủ tịch huyện, đã viết ... |
| Vụ hắt tiết lợn ở chợ: Cầu xin Chủ tịch huyện vì nghĩ về 3 con nhỏ
Bị can Nguyễn Thị Loan, nữ tiểu thương bị khởi tố về hành vi hắt tiết vào người ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND ... |
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (1 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (1 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (1 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (2 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (3 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (4 giờ trước)
- Lộ diện lõi tên lửa chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III (4 giờ trước)
- Trung Quốc tiến tới điện hóa toàn bộ xe tải hạng nặng, giảm một nửa nhu cầu dầu (4 giờ trước)
- Nhật Bản đặt tên mới cho những ngày nóng trên 40°C (5 giờ trước)
- Tăng trưởng 2 con số: Gần 30 triệu tỷ đồng huy động từ đâu? (6 giờ trước)
