Thể thao
13/05/2022 14:23Harry Kane tỏa sáng, Tottenham đè bẹp Arsenal
Arsenal làm khách của Tottenham Hotspur với mục tiêu giành chiến thắng để chắc chắn một vị trí trong top 4. Tuy nhiên họ đã khiến người hâm mộ thất vọng.
Pháo thủ chỉ chơi tốt trong khoảng 10 phút đầu. Họ có cơ hội ở ngay phút thứ 3, đồng thời ngăn chặn thành công những cá nhân nổi bật trên hàng công của Spurs như Harry Kane, Son Heung Min hay Dejan Kulusevski.
Tuy nhiên Arsenal lại bị thủng lưới trước. Phút 21, Son Heung Min đợi sẵn ở phía cột xa để đón đường tạt bóng từ cánh phải, nhưng anh bị hậu vệ Cedric Soares đẩy từ phía sau. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Ở cự ly 11m, Harry Kane không bỏ lỡ cơ hội để mở tỉ số.
Hơn 10 phút sau, Arsenal tiếp tục gặp bất lợi. Rob Holding phải nhận thẻ vàng thứ 2 khi va chạm với Son Heung Min, khiến đội bóng phải chơi với thế thiếu người. Pháo thủ dần đánh mất thế trận và bị thủng lưới lần thứ 2. Phút 37, Son Heung Min treo bóng vào chính diện từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải. Rodrigo Bentancur bật cao đánh đầu đưa bóng về cột xa cho Harry Kane. Tiền đạo người Anh vượt qua sự truy cản của Eddie Nketiah để đánh đầu cận thành và hoàn tất cú đúp.
Nắm trong tay lợi thế dẫn bàn lại được chơi hơn người, Tottenham đẩy cao đội hình ngay đầu hiệp 2 và có bàn thắng thứ 3. Harry Kane nhận bóng trong tư thế xoay lưng và bị Gabriel truy cản. Tiền đạo người Anh không thể vượt qua đối thủ, nhưng Son Heung Min có mặt đúng lúc để đón trái bóng bị bật ra và sút tung lưới thủ thành Aaron Ramsdale.
Những phút tiếp theo, Arsenal tìm mọi cách để ghi bàn danh dự. HLV Mikel Arteta tung cả Emile Smith-Rowe và Alexandre Lacazette vào sân trong những phút còn lại, song Pháo thủ không thể tìm đường xuyên phá hàng thủ của Tottenham Hotspur và chấp nhận trận thua 0-3.
Chiến thắng này giúp Tottenam Hotspur thắp lên hy vọng giành vị trí trong top 4 ở mùa giải này. Đội bóng của HLV Antonio Conte có 65 điểm, kém Arsenal 1 điểm trong khi mùa giải còn 2 vòng nữa là khép lại.
- Ảnh hậu trường đen trắng quý hiếm của phim 'Tây du ký' (21:00)
- Huyền thoại cao thủ ngang hàng Hoắc Nguyên Giáp sống thọ 119 tuổi (33 phút trước)
- Ngày mai miền Bắc và miền Trung còn nắng nóng hơn, Hà Nội cao nhất vượt 40°C (52 phút trước)
- Reuters: Israel lo mất ảnh hưởng với ông Trump trong đàm phán với Iran (1 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo giữ trọng trách ở World Cup, chưa sang Thái Lan (1 giờ trước)
- Tháng 6, miền Bắc có thể hứng nắng nóng tới 42°C (1 giờ trước)
- U17 Việt Nam dự World Cup: Bài học đứng lên từ thất bại (1 giờ trước)
- Nắng nóng khốc liệt, tiêu thụ điện tại Hà Nội cao kỷ lục (2 giờ trước)
- AI gỡ “nút thắt” chi phí logistics (2 giờ trước)
- Chuyên gia bày cách làm mát nhà trong đợt nóng đỉnh điểm (2 giờ trước)