Thông tin độc quyền từ Dispatch về mối tình bí mật giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron gây chấn động, kéo theo làn sóng "quay lưng" mạnh mẽ từ loạt nhãn hàng danh tiếng
Ngày 12/3, làng giải trí Hàn Quốc chấn động khi Dispatch vào cuộc và công bố thông tin độc quyền về mối quan hệ giữa nam tài tử Kim Soo Hyun và nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron. Theo Dispatch, cặp đôi đình đám đã thực sự hẹn hò trong suốt 6 năm, tuy nhiên do khoảng cách tuổi tác và nhiều yếu tố tế nhị khác, mối tình này chưa bao giờ được công khai.
Ngay sau khi thông tin từ Dispatch được công bố, làn sóng tẩy chay Kim Soo Hyun đã lan rộng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hậu quả nhãn tiền, hàng loạt nhãn hàng lớn đã nhanh chóng có động thái "quay lưng" với nam diễn viên. Chuỗi nhà hàng Shabu all day, chuỗi siêu thị Homeplus, hãng hàng không Jeju Air, TOUS les JOURS, K2 Korea... gỡ bỏ hình ảnh anh khỏi các ấn phẩm quảng cáo và trên website.
Động thái quyết đoán và nhanh chóng của các nhãn hàng cho thấy mức độ nghiêm trọng của scandal lần này, cũng như sự phẫn nộ của công chúng đối với Kim Soo Hyun. Từ vị thế ngôi sao hạng A được săn đón, Kim Soo Hyun đang đối diện với nguy cơ lớn nhất trong sự nghiệp.

Ảnh thân mật của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron tiếp tục gây chấn động.
Thông tin từ Dispatch không chỉ xác nhận mối quan hệ tình cảm kéo dài trong bí mật, Dispatch còn hé lộ những tình tiết gây sốc về cách hành xử của phía Kim Soo Hyun với Kim Sae Ron, đặc biệt là trong giai đoạn nữ diễn viên gặp khó khăn về tài chính.
Theo điều tra của Dispatch, công ty quản lý Gold Medalist của Kim Soo Hyun đã có động thái gây tranh cãi khi gửi giấy báo nợ cho Kim Sae Ron vào thời điểm cô đang chật vật xoay xở kinh tế. Trong giấy nợ được đăng, phía công ty Kim Soo Hyun viết rõ: "Nếu toàn bộ số tiền vay không được trả trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ thực hiện hành động pháp lý dân sự và hình sự".
Trước áp lực trả nợ, Kim Sae Ron nhắn tin cầu cứu Kim Soo Hyun, mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ người được cho là bạn trai cũ. Tuy nhiên, Kim Soo Hyun chẳng những không giúp đỡ mà còn chuyển tiếp tin nhắn cầu cứu của Kim Sae Ron cho hàng loạt phóng viên, vô tình làm lộ số điện thoại cá nhân của cô. Hành động này của anh đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận, bị cho là vô tình và tàn nhẫn với người yêu cũ đang gặp hoạn nạn.
Khi Dispatch đặt câu hỏi với Gold Medalist về việc đòi nợ Kim Sae Ron khi cô đang khó khăn, đại diện công ty này giải thích: "Tại lúc trước bên đối tác đòi, chúng tôi đã ứng trước cho Kim Sae Ron. Giấy ghi nợ chỉ mang tính hình thức, chúng tôi biết không thể lấy lại tiền từ đầu, cô ấy trả từ từ cũng được".
Tuy nhiên, khi Dispatch truy vấn về việc liệu Kim Sae Ron có được thông báo về tính chất "hình thức" của giấy nợ hay không, Gold Medalist lại trả lời một cách vô trách nhiệm: "Chúng tôi không biết, chắc người quản lý đã liên lạc và nói cho cô ấy điều này. Chúng tôi cũng cần có giấy tờ". Công ty này tiếp tục phủ nhận việc gây áp lực cho Kim Sae Ron, khẳng định họ đã nói "cô có thể trả nợ khi có tiền" lúc cho vay.

Loạt nhãn hàng nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh của Kim Soo Hyun.
Tuy nhiên, điều tra của Dispatch lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Thay vì "ngồi im chờ công ty giúp đỡ" như lời Gold Medalist, Kim Sae Ron đã nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề tài chính. Nữ diễn viên đã phải bán cả ô tô và xe máy cá nhân, chi trả hơn 200 triệu won (tương đương 3,5 tỷ đồng) để bồi thường thiệt hại do sự cố lái xe trước đó. Những nỗ lực này của Kim Sae Ron càng khiến dư luận thêm phẫn nộ trước cách hành xử của Kim Soo Hyun và công ty quản lý.