Pháp luật
11/01/2025 16:03Hai vợ chồng bị sát hại dã man tại Khánh Hòa: Lời kể của nhân chứng
Tối 10/1, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, người thân lo hậu sự cho cặp vợ chồng bị anh trai sát hại dã man ở thôn Đông Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa.
Ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng bà L.T.T.T. (61 tuổi) và ông P.G.N. (62 tuổi) nằm trên đường bê tông đối diện nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 1. Khi xảy ra vụ án, bà con xóm làng đau xót cho cặp vợ chồng xấu số.
Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, gia đình của nạn nhân lo hậu sự.
Bà T. là người con thứ ba, còn nghi phạm Lê Văn Hùng (63 tuổi) là thứ hai trong 4 anh chị em. Các anh em đều cất nhà trên một khu đất, nằm sát nhau.
Ông Nguyễn Hưng – anh rể Hùng cho biết, nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc phân chia đất đai.
“Khi mẹ mất để lại 14.000 m2 đất, không để lại di chúc. Mảnh đất được định giá khoảng 16 tỷ đồng. Sau đó, ông Hùng cắt một phần đất cho con gái ông Hùng và không trao đổi với các chị em trong gia đình nên các chị em bức xúc và kiện ra tòa.” – ông Hưng kể.
Ông Hưng bàng hoàng kể lại sự việc.
Sau khi khởi kiện, tòa cho thời gian gia đình tự thỏa thuận. Từ đó đến nay khoảng nửa năm, ông Hưng nghĩ sự việc “không có vấn đề gì”. Nhưng gần đây, tòa án gửi giấy thông báo ngày 13/1 sẽ xuống giám định đất.
"Ông Hùng tuyên bố “đây là của tao, ai đụng vào tao chém”, tưởng nói dọa ai ngờ làm thật. Ba tháng trước, ông Hùng chém em gái út ba lần mà không thành. Nên giờ chuyển sang người em gái thứ ba” – ông Hưng nói.
Nhớ lại sự việc sáng nay, ông Hưng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngày nào bà T. và vợ ông cũng rủ nhau 4h30 dậy đi thể dục buổi sáng. Sáng nay, ông Hùng mang theo con dao dài khoảng 50cm lẻn qua nhà bà T., trấn áp cả 2 vợ chồng trong nhà, rồi khóa chốt sau lại.
“Sau đó, nghe tiếng hô hoán, tôi chạy qua nhà bà T. thì đã bị khóa trái cửa. Tôi la cứu thì hàng xóm xung quanh đến đập cửa nhưng không được. Sau khi giết 2 người xong, ông Hùng mở cửa sau trở về nhà rồi uống thuốc sâu tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời" – ông Hưng nhớ lại.
Ông Hưng nói thêm: “Sự việc diễn ra quá nhanh, chừng 10 phút, ai cũng bất lực vì không phá được cửa. Khi ông Hùng về, tôi vào nhà thì thấy có máu, mở cửa trước thì thấy bà T. đã chết, còn ông N. đã nằm thoi thóp nên đưa đi bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi.”
Hàng xóm đau xót trước sự việc này.
Bà Trần Thị Trúc Cường (48 tuổi, trú phường Ninh Hải) cho biết, khoảng 4h30 sáng nay khi đang ở nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán nên chạy ra và thấy rất đông người đứng trước nhà.
“Chưa bao giờ thấy sự việc nhẫn tâm như vậy ở địa phương. Vợ chồng bà T. và ông N. sống rất hiền lành, cả 2 là giáo viên Trường Tiểu học Ninh Hải. Bà T. đã về hưu 1 năm nay, còn ông N. sẽ về hưu trong năm nay. Cả 2 có một người con gái đang học đại học năm 4 tại TP.HCM” – bà Cường nói.
https://vtcnews.vn/hai-vo-chong-bi-sat-hai-da-man-tai-khanh-hoa-loi-ke-cua-nhan-chung-ar919528.html
- Cổ phiếu bất động sản “nổi sóng”, VN-Index tăng “bốc đầu” gần 24 điểm (1 giờ trước)
- Gã khổng lồ phần mềm chạy đua AI trước nguy cơ tụt hậu (2 giờ trước)
- Vingroup đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục trong năm 2026 (2 giờ trước)
- TP.HCM chuẩn bị phát hành trái phiếu bổ sung vốn cho đầu tư các dự án metro (2 giờ trước)
- 23 người tử vong do bệnh 'sốt đất' ở Thái Lan, Bộ Y tế cảnh báo (2 giờ trước)
- Xung đột Trung Đông chưa hồi kết: Ngành du lịch chịu nhiều thiệt hại (2 giờ trước)
- 2 dấu hiệu khi ho cảnh báo ung thư phổi dễ bị bỏ qua (4 giờ trước)
- Khủng hoảng Hormuz phơi bày chuỗi cung ứng mong manh, Trung Quốc ứng phó ra sao? (5 giờ trước)
- Vay 20 triệu, người phụ nữ phải trả hơn 400 triệu vì lãi 'cắt cổ' (5 giờ trước)
- Tạm đóng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị để lắp giá long môn (5 giờ trước)