Hà Giang: Cuộc sống của các chiến sĩ biên phòng, nơi tuyến đầu chống dịch

Trong cuộc chiến với dịch COVID-19 , các chiến sĩ biên phòng đã không quản ngại khó khăn gian khổ, luôn ở trên tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ người dân, hỗ trợ cách ly những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Sau gần 100 ngày cả nước bình yên, không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng thì giữa tháng 7 dịch bệnh bùng phát trở lại. Ở nơi biên giới tuyến đầu, các chiến sĩ biên phòng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) vừa chống dịch, chống xuất nhập cảnh trái phép còn chống cả bão lũ.

Rừng núi hiểm trở, tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê rất phức tạp. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, việc kiểm soát khu vực đường mòn, thu gom, thu dung những xuất người xuất, nhập cảnh trái phép là vô cùng quan trọng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đường vào chốt kiểm dịch lúc 9h sáng bị sương mù giăng kín. Ảnh: Ngọc Hân
Đường vào chốt kiểm dịch lúc 9h sáng bị sương mù giăng kín. Ảnh: Ngọc Hân
Chốt kiểm dịch tạm bợ nằm sâu trong rừng núi.
Chốt kiểm dịch nằm sâu trong rừng núi. Ảnh: Ngọc Hân

T

ại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần những ngày cuối tháng 8, chúng tôi cảm nhận được sự vất vả của các chiến sĩ biên phòng ở đây. Ở đây, n

hững người lính áo xanh luôn sát cánh cùng nhân dân địa phương, vượt qua những thời điểm khó khăn, gian khổ.

Để làm được điều đó, đã nhiều tháng nay, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Giang có nhiều đêm trắng giữa rừng xanh để kiểm soát tuyến biên giới.

Cán bộ giúp đỡ người dân kiểm tra thân nhiệt.
Việc đo thân nhiệt được thực hiện thường xuyên tại các chốt, kể cả khi có người dân đi qua. Ảnh: Ngọc Hân

Đường vào những chốt kiểm dịch nằm tận trong rừng sâu quả không dễ dàng, có những đoạn treo leo vách núi, có những đoạn thì đá sóc văng người, còn có những đoàn lầy lội không thể băng qua. Chỉ 7-8km đường rừng, chúng tôi mất khoảng gần 1h đồng hồ để có thể vào chốt.

Thượng tá Đỗ Xuân Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần cho biết, ở đây từ tháng 8 là vào mùa mưa nên thời tiết rất hay thay đổi thất thường. Bên cạnh đó, thời gian này dịch COVID-19 quay trở lại ở nhiều tỉnh thành của cả nước khiến anh em cán bộ chiến sĩ càng vất vả hơn.

Thượng tá Hùng
Thượng tá Đỗ Xuân Hùng. Ảnh: Ngọc Hân

“Những chiếc lán tạm bợ bằng bạt, cứ hễ mưa xuống là ngập, cuộc sống trong rừng đã đủ thiếu thốn, lại gặp mùa mưa thì càng khó khăn hơn. Còn những lúc nắng thì bỏng rát nên anh em phải tìm mọi cách để giảm bớt cái nóng những hôm trời oi bức”, Thượng tá Hùng chia sẻ.

Các cán bộ chiến sĩ phải lấy nước suối về sử dụng.
Các cán bộ chiến sĩ phải lấy nước suối về sử dụng.
Các cán bộ chiến sĩ phải đi bộ gần 1km lấy được nước suối về sử dụng. Ảnh: Ngọc Hân

Còn Thượng úy Nguyễn Khắc Minh – Quân y Đồn, nhân viên trực chốt số 4 (ngay cạnh cột mốc 193 biên giới Việt – Trung) chia sẻ, từ tết đến giờ, tất cả cán bộ chiến sĩ của Đồn không lúc nào thôi nâng cao cảnh giác.

Bên cạnh đó, cả Đồn luôn được cấp trên quán triệt về tình hình dịch bệnh mặc dù thời gian trước cả nước không còn ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, đặc biệt là người nhập cảnh trái phép nên ai ai cũng đều nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Các cán bộ chiến sĩ tự tăng gia sản xuất tại các chốt. Ảnh: Ngọc Hân
Các cán bộ chiến sĩ tự tăng gia sản xuất tại các chốt. Ảnh: Ngọc Hân
Các cán bộ chiến sĩ tự tăng gia sản xuất tại các chốt. Ảnh: Ngọc Hân
Các chiến sĩ biên phòng tự tăng gia sản xuất và sinh hoạt tại chốt. Ảnh: Ngọc Hân
Có những ngày sương mù, mưa rơi tầm tã khiến quần áo phơi cả tuần không khô. Ảnh: Ngọc Hân

“Mặc dù trong rừng núi điều kiện thiếu thốn đủ đường nhưng hơn 6 tháng qua anh em chúng tôi không lúc nào mất cảnh giác. Lại vào đúng thời tiết mưa bão nên việc tuần tra, kiểm soát đường mòn lối mở vào đêm tối rất khó khăn.

Rồi 1 ngày có 4 mùa khiến khí hậu khá khó chịu, nhưng vì được đào tạo bài bản từ trường lớp, cũng như qua thực tế, vì nhiệm vụ Tổ quốc dù khó khăn đến mấy chúng tôi vẫn vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ ”, Thượng úy Minh khẳng định.

Bữa cơm thường nhật của các lực lượng chức năng tại chốt chặn.
Bữa cơm thường nhật của các lực lượng chức năng tại chốt chặn.
Các chiến sĩ đi tuần tra, kiểm soát mốc biên giới và đường mòn, lối mở. Ảnh: Ngọc Hân
Các chiến sĩ đi tuần tra, kiểm soát mốc biên giới và đường mòn, lối mở. Ảnh: Ngọc Hân

Cũng theo chia sẻ, Đồn Biên phòng Xín Mần hiện đang quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 30 km trên địa phận 4 xã với địa hình phức tạp, dân cư phân tán nên việc chống dịch là rất khó khăn. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, cùng với chính quyền địa phương và người dân; cán bộ, chiến sĩ tại đây đã ngày đêm tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Xuất nhập cảnh trái phép, Khu cách ly nơi biên cương, Cách ly người nhập cảnh trái phép, Cách ly ở Đồn Biên phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần

Gia Huy - Ngọc Hân

Hà Giang mưa lớn kỷ lục trong vòng gần 60 năm qua Hà Giang mưa lớn kỷ lục trong vòng gần 60 năm qua
Hà Giang gỡ lệnh phong tỏa thị trấn Đồng Văn sau một ngày thực hiện Hà Giang gỡ lệnh phong tỏa thị trấn Đồng Văn sau một ngày thực hiện
/ laodong.vn