Giàu, nghèo và sự sẻ chia

Vẫn biết, người ta giàu, người ta có quyền xả láng tiêu pha, phục vụ ý thích bản thân. Nhưng...

Đá: Giá mà mình được như cô ấy. Người đẹp, tiền “đẹp”.

Đen: Ô hay, tuổi này tự dưng thích hát “Ước gì” là sao?

Đá: Tại mấy hôm nay, cứ mở mạng ra là thấy “nàng” tươi rói bên đống hàng hiệu. Nghe giá cái thấp nhất thôi đã choáng!

Đen: Này, bỏ cái thói thằng nghèo hậm hực với người giàu đi nhé. Họ giỏi, họ rủng rỉnh tiền, thích thì sắm thôi.

Đá: Ai chả biết. Nào có dám hậm hực chi cho cam. Chỉ ngậm ngùi phận mình.

Đen: Thì làm việc, lao động hết mình đi. Tiền về liền.

Đá: Chăm như con ong, đủ thứ nghề mà tiền vẫn bỏ tôi mà đi. Muốn khóc quá.

Đen: Chắc bà chưa chọn đúng nghề. Thử vận lần nữa xem sao. Buôn bán, kinh doanh trên mạng, môi giới xuất khẩu lao động chẳng hạn. Nghe nói tháng kiếm vài trăm “củ”.

Đá: Dễ xơi thế à? Lương, làm thêm, tất tần tật chưa đầy 6 triệu. Mức bà nói bằng mấy chục năm lao động cực nhọc của tôi. Tin được không?

Đen: Này, đọc đi. Bỏ 300 triệu tậu túi hàng hiệu bé xíu, chỉ đựng vừa thỏi son.

Đá: Quá nể độ “chịu chơi”.

Đen: Ăn thua gì. Vô số váy áo, giày dép, đồng hồ “siêu đắt”, “siêu độc”, toàn hàng chục, hàng trăm triệu nhé.

giau ngheo va su se chia

Hàng hiệu có làm nên đẳng cấp? (Ảnh minh họa: Internet).

Đá: “Khủng” thế, chủ nhân có sử dụng hay chỉ trưng thể hiện đẳng cấp?

Đen: Ai mà biết. Nghe đâu còn có những mẫu đồng hồ lên đến hàng tỷ đồng.

Đá: Trước hết phải tỏ lòng khâm phục. Để thành người “có điều kiện”, cô gái ấy phải cực kỳ giỏi giang, linh hoạt, mẫn tiệp hơn người.

Đen: Chắc chắn là như vậy. Nhưng…

Đá: Hết ngậm ngùi, tủi phận, giờ băn khoăn điều gì?

Đen: Vẫn biết, người ta giàu, người ta có quyền. Xả láng tiêu pha, phục vụ ý thích bản thân. Tuy nhiên…

Đá: Chỉ giỏi tránh “lặp từ”. Vẫn là sự trăn trở theo thói đời.

Đen: Tôi chợt nhớ cô giáo trẻ ở Ninh Bình. Sẵn lòng rút ví “còm” ra trả trước 20 bữa cơm cho bà ăn xin.

Đá: Chắc cô giáo cũng mê hàng hiệu, hàng đẹp. Con gái mà.

Đen: Nhưng sự thiện tâm, lặng lẽ sẻ chia, đáng quý hơn nhiều.

Đá: Để chúng ta thấy cuộc đời vẫn còn những tấm lòng.

giau ngheo va su se chia Mất 3 người thân vì cháy Carina, cặp vợ chồng nấu nghìn suất cơm từ thiện

Con dâu, cháu nội qua đời vì khói cháy, con trai nằm viện, ông Ngà cùng vợ tạm ngừng kinh doanh, chuyên tâm nấu cơm ...

giau ngheo va su se chia Hồi sinh trái tim cho hàng trăm em nhỏ

Triển khai từ năm 2014, đến nay, chương trình “Chạy vì trái tim” do Quỹ Nhịp tim Việt Nam phát động đã gây quỹ từ ...

/ http://www.nguoiduatin.vn