Đón 3 liệt sỹ về thăm nhà, lần cuối…

Sáng 5-8, những chiếc xe tang từ Bệnh viện 19-8 đến nhà tang lễ Quốc gia đã đưa linh cữu của 3 cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ về thăm nhà, lần cuối…

1
Đầu giờ sáng nay (5-8), những nghi thức tang lễ trọng thể đã được CATP Hà Nội phối hợp với gia đình thân nhân 3 liệt sỹ Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8

Đồng đội của 3 Liệt sỹ cũng có mặt từ rất sớm, để chuẩn bị các thủ tục thật chu đáo, trang nghiêm.

2

Trên con đường dẫn vào ngôi nhà của Thượng úy Đỗ Đức Việt, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, các CBCS CAQ Hà Đông, đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn, sinh viên Học viện An ninh nhân dân nghiêm trang đứng hai bên đường, đón người chiến sỹ không ngại gian khó, bước qua làn ranh sinh tử làm nhiệm vụ cứu người về thăm nhà… lần cuối.

3
Kính cẩn nghiêm mình chào tiễn biệt Thượng úy Đỗ Đức Việt

Không nén nổi xúc động, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông bày tỏ, chiếc xe tang với vòng hoa trắng không chỉ là nỗi đau của gia đình, người thân mà còn của lực lượng Công an Thủ đô. “Nhưng hơn tất cả đó là niềm tự hào bởi đã có những người con như thế, dù biết phía trước là hiểm nguy nhưng vẫn sẵn sàng lao vào, tìm kiếm sự sống cho người khác. CATP vừa phát động đợt thi đua học tập gương chiến đấu dũng cảm của 3 đồng chí và CAQ Hà Đông với tâm thế người lính ra trận sẽ quyết tâm noi gương 3 liệt sỹ, cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự Thủ đô và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân” – Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Từ trên trục đường chính dẫn vào các phố, ngõ hướng đến nhà Thượng tá Đặng Anh Quân đều có bóng dáng các CBCS CAQ Đống Đa. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAP Láng Thượng chia sẻ, cùng với toàn lực lượng CAQ Đống Đa, CAP Láng Thượng đã trang nghiêm đứng tại các lối dẫn vào ngõ, các điểm quay đầu xe, một phần đảm bảo an toàn giao thông, một phần bày tỏ lòng cảm thương sâu sắc, muốn được đón người đồng đội về thăm nhà lần cuối. “Chúng tôi không xác định đây là nhiệm vụ mà là thực tâm tình cảm giữa con người với con người, giữa những người đồng đội với nhau và noi gương anh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, ra sức phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn” - Trung tá Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ.

4
Sinh viên Học viện An ninh nhân dân xếp hàng chờ đoàn xe chở linh cữu Thượng úy Đỗ Đức Việt đi qua

Tuyến đường từ Bệnh viện 19-8 về Nghĩa Tân chỉ vài km nhưng hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Đưa linh cữu người liệt sỹ 19 tuổi về nhà, ai cũng quặn thắt một nỗi niềm. Nguyễn Đình Phúc còn quá trẻ, còn nhiều dự định ở phía trước, nhưng hôm nay, lại là lần cuối Phúc được về ngôi nhà thân yêu, nơi có mẹ vẫn ngày đêm ngóng chờ. Trong không khí trang nghiêm, các CBCS CAQ Cầu Giấy, nhân dân hai bên đường đã đón em về với niềm tiếc thương nhưng cũng đầy tự hào…

13h30 chiều nay 5-8, tang lễ theo nghi thức CAND 3 liệt sỹ Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc sẽ được diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo ANTĐ