Dốc Chó sạt lở trầm trọng, quốc lộ 7A cô lập hoàn toàn
<p><strong>- Mưa lớn khiến đoạn dốc Chó (huyện Con Cuông, Nghệ An) sạt lở nghiêm trọng, cô lập tuyến đường QL7A đi các huyện miền núi và sang nước bạn Lào.</strong></p>
Đến 18h chiều nay, trên QL7A, đoạn qua dốc Chó thuộc xã Lạng Khê, huyện Con Cuông đang bị đất đá sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện ô tô, xe máy, người đi bộ không thể di chuyển qua tuyến đường độc đạo này.
Trao đổi với VietNamNet, ông Đào Văn Minh - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2 đang trực tiếp tại hiện trường cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng và 4 máy múc để cố gắng thông tuyến.
Buổi sáng, dốc Chó lúc mới sạt lở khi mưa to
Trong hơn 10 tiếng đồng hồ, đoạn đường độc đạo QL7A lên huyện Tương Dương và Kỳ Sơn bị cô lập
Tuy nhiên, đất đá từ các ngọn đồi liên tục sạt lở xuống nên đoạn đường hơn 100m bị vùi lấp, việc thông đường hết sức khó khăn. Dự kiến, phải đến 23h đêm nay, đoạn đường này mới có thể thông tuyến.
Cũng tại huyện Con Cuông, đoạn đường đi qua bản Kẻ Sùng, xã Mậu Đức bị hàng trăm m3 đất đá sạt lở xuống lòng đường gây ách tắc giao thông.
Rất nhiều ô tô qua đoạn đường này phải quay đầu lại chờ cơ quan chức năng dọn đường điểm sạt lở
Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng thông tin, mưa lớn kết hợp với thủy điện xã lũ đã khiến nhiều thôn bản ở các xã bị cô lập. Các lực lượng Công an, Quân đội hiện vẫn đang túc trực, không để người và các phương tiện qua lại cầu tràn bị ngập.
Lực lượng CSGT chốt chặn tại hiện trường
Đoạn đường qua dốc Chó kéo dài khoảng 100m bị sạt lở nghiêm trọng
Các cơ quan chức năng đang nỗ lực thông tuyến đường QL7A
Nhiều điểm từ thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) lên cửa khẩu Nậm Cắn bị sạt lở, xe cộ không thể di chuyển
Nước lũ đục ngầu ở thị trấn Mường Xén chảy qua đường
Nhà có nguy cơ sụp xuống sông ở huyện Con Cuông
Nhiều nhà dân ở huyện Con Cuông bị cô lập do mưa lớn và thủy điện liên tục xả lũ nhiều ngày qua