Thể thao
04/05/2022 15:53Đoạt vé vào chung kết, HLV Jurgen Klopp khơi lại nỗi đau của Barcelona
Tại trận đấu vào rạng sáng 4/5, chủ nhà Villarreal thực sự rất quyết tâm tạo ra một cú sốc lớn dù đã để thua 0-2 ở lượt đi. Và suýt chút nữa "tàu ngầm vàng" đã khiến Liverpool "ôm hận" khi đại diện Tây Ban Nha đã có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công Boulaye Dia. Cầu thủ người người Senegal lập công trước sự theo kèm quyết liệt của trung vệ Virgil Van Dijk.
Sau bàn thắng này, đội chủ nhà tiếp tục dồn toàn lực tấn công. Đội bóng Tây Ban Nha chơi pressing tầm cao và chia cắt hoàn toàn các tuyến của Liverpool. Sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng Villarreal cũng có bàn thắng thứ 2 vào phút 41, Capoue có cú tạt bóng chính xác bên cánh phải để Coquelin băng vào đánh đầu hạ gục thủ thành thủ thành Alisson.
Lúc này tỷ số 2 trận lượt đi và về đã là 2-2. Villarreal thực sự đã khiến Liverpool đứng trước viễn cảnh "gục ngã ngay cổng thiên đàng" tuy nhiên một lần nữa bản lĩnh của The Kop lại được thể hiện. Chỉ sau giờ nghỉ, "gió đã đổi chiều". Chỉ cần 15 phút (từ phút 62 đến phút 74), Liverpool ghi liền một mạch ba bàn thắng nhờ công Fabinho, Diaz và Mane để ấn định tỷ số 3-2 ở trận lượt về qua đó đánh bại Villarreal với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận.
Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã so sánh chiến thắng này với cuộc lội ngược dòng kinh điển họ từng thực hiện trước Barcelona cũng tại vòng bán kết Champions leauge vào năm 2019. (Liverpool để thua 0-3 ở trận lượt đi tại NouCamp nhưng thắng 4-0 ở lượt về).
"Trận đấu dường như đã kết thúc vào hiệp 1 và rất nhiều người nghĩ tỷ số rồi sẽ thành 3-0 (cho Villarreal) nhưng chúng tôi đã biết mình vẫn còn cơ hội và đã vùng lên vào hiệp 2. Tôi không thích so sánh nhưng (diễn biến) trận đấu này tương tự như cách chúng tôi (vượt qua) Barcelona.
Chiến thắng của Liverpool trước Barcelona được xem là một trong những màn lội ngược dòng kinh điển nhất của Champions leauge và cũng là một trong những nỗi đau lớn nhất của các CĐV đội bóng xứ Catalan. Năm đó sau khi vượt qua bán kết, Liverpool đã đánh bại Tottenham tại trận chung kết và lên ngôi vô địch.
Tôi rất hạnh phúc. Tôi có cảm giác như đây là trận đấu đầu tiên của mình. Champions league là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới và tôi yêu thích điều này. Tôi cũng rất thích những gì Villarreal đã làm và cả cái cách CĐV cuồng nhiệt của đội chủ nhà cổ vũ cho các cầu thủ dưới sân", chiến lược gia người Đức phát biểu sau trận đấu.
- Từ “trời tròn, đất vuông” đến dáng hình chữ S: Diện mạo mới của SHB ghi điểm với tư duy hiện đại và chiều sâu bản sắc (41 phút trước)
- Hàng triệu vé máy bay Vietjet khuyến mại giảm 100% giá vé trong 3 ngày “vàng” từ 5 đến 7-5 (44 phút trước)
- Nhà máy điện mặt trời rộng bằng 2.600 sân bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ (2 giờ trước)
- Đổ tiền vào gói tầm soát đột quỵ đắt đỏ, mua sự yên tâm hay thêm lo lắng? (3 giờ trước)
- 'Con không nhớ món mẹ nấu thích nhất là gì': Cái giá của những bữa cơm đặt qua ứng dụng (3 giờ trước)
- Thế giới mạnh tay với mạng xã hội (4 giờ trước)
- Chọn xe máy điện, người dùng hưởng lợi kép: Tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm (4 giờ trước)
- ĐT Việt Nam nguy cơ vào 'bảng tử thần' ở Asian Cup 2027 (4 giờ trước)
- Đánh giá của WHO về nguy cơ lây lan vi rút Hanta trong cộng đồng (4 giờ trước)
- Miễn học phí - bước đi chiến lược vì tương lai tri thức (5 giờ trước)