Sau màn diễu binh đầy ấn tượng tại đại lễ 30/4, sáng nay 1/5, hơn 120 chiến sĩ quân đội Lào nói lời tạm biệt người dân Việt Nam để trở về nước.
Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, đoàn quân đội Lào xuất phát từ khách sạn ở Bình Dương lúc 5h, có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h30.
Đoàn quân đội Lào làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Đoàn lên chuyến bay 8h của hãng hàng không Vietnam Airline tới sân bay Phú Bài (Huế), sau đó di chuyển bằng đường bộ trở về Lào.
Chia tay TP.HCM, hầu hết các chiến sĩ Lào đều bày tỏ sự quyến luyến với tình cảm người dân nơi đây dành cho. Họ cảm ơn vì được Việt Nam đón tiếp chu đáo, người dân chào đón nồng hậu, dành nhiều tình cảm yêu thương.
Chiến sĩ Soukkasanh (20 tuổi) gửi lời tới tất cả người dân Việt Nam: "Tôi yêu người dân Việt Nam quá tình cảm và nồng hậu chào đón chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam và chuyến đi này thật sự ý nghĩa".
Các chiến sĩ quân đội Lào cho hay, họ cảm thấy Việt Nam như ngôi nhà thứ hai. Khi đi diễu binh tại Quận 1, họ thật sự xúc động khi nhận được sự yêu mến mà người dân dành cho.
Chiến sĩ quân đội Lào mang theo thư cảm ơn và hoa do Việt Nam dành tặng.
Nhiều người mang theo cờ Việt Nam trở về Lào.
Những cái vẫy tay tạm biệt chứa nhiều tình cảm.
"Chúng tôi luôn dặn bản thân cố gắng, góp phần nhỏ vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, chúc mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, một chiến sĩ Lào bày tỏ.