Thời sự
11/05/2025 20:03Diễu hành kỷ niệm 70 năm Giải phóng Hải Phòng
Đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025). Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang dự.
Đây là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng tổ chức duyệt đội ngũ kết hợp diễu hành, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự phát triển của các lực lượng, địa phương.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường nhấn mạnh: 70 năm đã trôi qua, Hải Phòng hôm nay không chỉ là thành phố của những con tàu và ngọn sóng, mà còn là minh chứng sống động cho ý chí vươn xa, cho tình yêu quê hương cháy bỏng, đang tăng tốc phát triển.
Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, ông Hoàng Minh Cường khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục nỗ lực đạt kết quả cao nhất trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành mừng 70 năm Giải phóng Hải Phòng được mở màn bằng đại hợp xướng ca khúc “Thành phố hoa phượng đỏ”, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ chuyên và không chuyên.
Ngay sau đó, dưới sự điều hành của Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, 48 khối diễu binh, diễu hành gồm 2.900 người, với 4 khối nghi lễ, 17 khối duyệt đội ngũ, 21 khối diễu hành, 6 khối đứng và một đoàn mô tô thể thao đã diễu hành trang nghiêm trong không khí hân hoan của người dân đất Cảng.
Ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vang lên với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân đã kết thúc chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành.
Lễ kỷ niệm chính thức 70 năm Giải phóng Hải Phòng - thành phố Anh hùng sẽ diễn ra tối 13-5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính ở Khu đô thị Bắc sông Cấm (Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Trong buổi lễ sáng nay, hơn 5.000 người dân Hải Phòng đã làm thành một dàn hợp xướng khổng lồ, hát vang bài "Thành phố hoa phượng đỏ" của nhạc sĩ Lương Vĩnh, phổ nhạc năm 1971 từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hải Như. Chính bài hát này đã làm nên thương hiệu “Thành phố hoa phượng đỏ” hơn nửa thế kỷ qua.
- World Cup 2026: Lời chia tay của một thế hệ vàng (1 giờ trước)
- V.League 2025-2026 kết thúc: Becamex TP.HCM xuống hạng, Đà Nẵng trụ hạng (2 giờ trước)
- Mỹ bắn hạ máy bay không người lái ở Hormuz, Iran nêu lý do đàm phán bế tắc (2 giờ trước)
- Hoàn thiện hầm metro thử nghiệm dài 70m chỉ trong 2 tuần (2 giờ trước)
- World Cup 2026 và cuộc chiến với cái nóng (5 giờ trước)
- Bắt Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ (8 giờ trước)
- Nghệ sĩ Lê Giang tố ê-kíp MV Sơn Tùng M-TP đạo nhái là ai? (8 giờ trước)
- Ấn tượng với hệ sinh thái số Agribank tại Ngày tài chính số 2026 (8 giờ trước)
- Làn sóng IPO nóng trở lại, thị trường chờ hàng hóa Highlands, Thaco, Golden Gate (8 giờ trước)
- Tạm giữ thanh niên dương tính ma túy, vi phạm nồng độ cồn, tông thẳng CSGT (10 giờ trước)