Chuyện đời - Chuyện người
23/04/2025 00:49Đặt đồ ăn giá 70 nghìn, thanh niên sửng sốt khi shipper là tỷ phú Lưu Cường Đông
Theo Red Star News, ngày 21/4, một thanh niên họ Doãn chia sẻ lên mạng xã hội Xiaohongshu bức ảnh tỷ phú Lưu Cường Đông đích thân giao đồ ăn cho anh và tâm sự rằng anh có cảm giác như được tận hưởng dịch vụ của một tỷ phú.
Doãn cho biết anh sống ở Bắc Kinh và đã đặt một món ăn Hồ Nam rất bình thường ở một nhà hàng gần khu vực mình sống, tổng chi phí là hơn 20 nhân dân tệ (khoảng 70 nghìn đồng). Anh đặt món vì có một phiếu giảm giá 10 tệ áp dụng các đơn hàng trên 15 tệ.
Doãn chụp chung với người giao hàng tỷ phủ.
Doãn cho biết khi ra mở cửa để nhận đồ ăn, anh thấy ba người đứng bên ngoài. Sau khi nhìn kỹ, Doãn thấy một trong số họ trông rất giống Lưu Cường Đông, liền hỏi: "Anh có phải là anh Đông không?", và không bao giờ ngờ rằng vị tỷ phú này tự mình đi giao đồ ăn. Lưu Cường Đông nói rằng đây là đơn hàng đầu tiên của ông. Khi Doãn đề nghị chụp ảnh, ông đồng ý ngay và sau đó chúc anh có bữa ăn ngon miệng.
Phản hồi câu chuyện của Doãn, bộ phận quan hệ công chúng của JD.com (Trung tâm mua sắm Jingdong, trang thương mại điện tử nổi tiếng) xác nhận người giao hàng đúng là Lưu Cường Đông và cảm ơn mọi người vì sự quan tâm và ủng hộ của họ.
Lưu Cường Đông là người đồng sáng lập Tập đoàn JD.com, được cho là có giá trị tài sản ròng cá nhân 7,6 tỷ USD vào tháng 8 năm 2019. Đây cũng là cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng vì gắn với "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên. Chuyện tình và cuộc hôn nhân của họ từng là đề tài hấp dẫn truyền thông trong thời gian dài.
Lưu Cường Đông, người sáng lập JD.com. (Ảnh: Sohu)
Chuyện tỷ phú Lưu Cường Đông đích thân giao đồ ăn là chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc: "Thật thú vị khi được chính Đông ca giao đồ ăn. Bạn thậm chí còn được một bữa ăn rất rẻ nhờ sử dụng phiếu giảm giá”; “Ồ, thật khiêm nhường khi một vị tỷ phú có thể tự mình đi giao đồ ăn cho khách, dù đơn hàng chỉ 20 nhân dân tệ”…
Chuyện các tỷ phú có lối cư xử hòa mình với những người bình thường dễ thu hút sự chú ý. Một bài phỏng vấn gần đây trên tạp chí Fortune cũng gây ấn tượng khi nữ tỷ phú Mỹ Lynsi Snyder (chủ chuỗi nhà hàng In-N-Out nổi tiếng) tiết lộ, khi mới 17 tuổi, bà từng xếp hàng cùng những ứng viên khác để ứng tuyển cho công việc mùa hè tại một trong những địa điểm của In-N-Out tại California. Cô gái trẻ muốn chứng minh rằng thành công đến không phải vì mình mang họ Snyder.
"Tôi nghĩ rằng có sự định kiến khi bạn là con của chủ sở hữu doanh nghiệp. Tôi chỉ muốn được tôn trọng như những người khác, làm đúng cách và không được đối xử đặc biệt", nữ tỷ phú nói.
Lynsi Snyder bắt đầu với những công việc cơ bản như thái rau và phục vụ khách. Cô gái trẻ đã tự mình thăng tiến trong công việc mà không tiết lộ danh tính với bất kỳ ai, ngoại trừ người quản lý cửa hàng. Trải nghiệm này đã mang lại cho Snyder sự tự tin để tự tạo ra con đường riêng trong công ty.
- Tuổi xế chiều kín tiếng, không vợ con của 'Công Tôn Sách kinh điển màn ảnh' (20:36)
- Triết gia phát triển AI: Bài toán đạo đức được đặt lên bàn cân (56 phút trước)
- Đời thực kín tiếng của 'bà trùm' trong phim hình sự 'Lửa trắng' trên VTV (1 giờ trước)
- 'Mỹ nhân trăm tỷ' trở thành giám khảo trẻ nhất LHP Châu Á Đà Nẵng là ai? (1 giờ trước)
- Chương trình Bác sĩ Nội trú VinUni: Lợi thế khác biệt đào tạo bác sĩ chuẩn quốc tế (3 giờ trước)
- Từ 1/7 đến 14/8, ô tô chở trẻ em không có ghế an toàn có bị phạt? (4 giờ trước)
- HLV Hà Lan: Cả nước nói thế, tôi làm theo thì bị chỉ trích (4 giờ trước)
- Vingroup công bố Quỹ Hỗ trợ 280 tỷ đồng, tăng cơ hội tiếp cận phẫu thuật robot (5 giờ trước)
- Vận xui lạ lùng của Hà Lan: 3 kỳ World Cup không thua đội nào vẫn bị loại (6 giờ trước)
- Cầu thủ Brazil ghi bàn phút cuối 'báo hại' Neymar (7 giờ trước)