Thể thao
28/04/2022 15:03Đánh bại Villarreal, Liverpool đặt một chân vào chung kết Champions League
Villarreal đang có mùa giải Champions League ấn tượng. Thầy trò HLV Unai Emery vượt qua Juventus với tổng tỷ số 4-1 ở vòng 1/8, trước khi đánh bại Bayern Munich để góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất. Nhìn rộng ra trong 1 năm qua, "Tàu ngầm vàng" đã hòa hoặc thắng những đội bóng mạnh ở châu Âu như Chelsea, Man Utd và Atalanta.
Đó là lý do Villarreal là đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, Liverpool đã không để bất ngờ tiếp tục diễn ra khi hai đội gặp nhau trên sân Anfield rạng sáng nay 28/4.
Đội bóng của HLV Jurgen Klopp có trận đấu áp đảo toàn diện ngay sau tiếng còi khai cuộc khi tấn công trên toàn mặt sân. Phút 12, Liverpool có cơ hội ngon ăn khi Mohamed Salah bấm bóng khéo léo cho Sadio Mane thoải mái thoát xuống, nhưng pha dứt điểm của tiền đạo người Senegal đưa bóng đi ra ngoài.
Quãng thời gian sau đó chứng kiến Liverpool liên tục tấn công, còn Villarreal căng mình phòng ngự trước áp lực. Hàng thủ của "Tàu ngầm vàng" đã chơi kỷ luật, khiến các tiền đạo Liverpool gần như không có khoảng trống để phô diễn kỹ thuật và tốc độ.
Đến phút 42, Liverpool mới có thêm một tình huống ăn bàn rõ nét. Đó là cú sút đưa bóng đi dội cột dọc của Thiago Alcantara. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Dù vậy, thành trì phòng ngự của Villarreal không thể đứng vững trong hiệp 2. Phút 52, Jordan Henderson đưa bóng chạm vào chân Estupinan đổi hướng và đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Rulli. Thủ môn của Villarreal chỉ chạm sượt tay, không thể thay đổi quỹ đạo bóng quá khó.
Liverpool chiến thắng nhờ bản lĩnh vượt trội.
Khi còn chưa kịp tìm được bàn gỡ, Villarreal đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 55, Salah đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm rồi chọc khe cho Mane rướn người dứt điểm đánh bại thủ môn Rulli trong pha đối mặt.
2 bàn thắng chóng vánh giúp Liverpool đẩy Villarreal vào thế bế tắc. Đội bóng của HLV Unai Emery vùng lên tấn công, nhưng áp đặt thế trận không phải sở trường của đội bóng Tây Ban Nha. Trong cả trận đấu, Villarreal chỉ cầm bóng vỏn vẹn 33%, có 1 pha dứt điểm về phía cầu môn của Alisson Becker.
Trong khi đó, Liverpool dứt điểm 12 lần (7 cú sút trúng đích) và cho thấy sức mạnh của ứng cử viên vô địch hàng đầu khi bóp nghẹt không gian chơi bóng của Villarreal.
Pau Torres cùng đồng đội thua chung cuộc 0-2, cách biệt dẫu không quá lớn, nhưng sẽ rất khó để Villarreal lội ngược dòng khi phải chơi trận lượt về trong thế tấn công. Đây vốn không phải sở trường của đại diện LaLiga.
Chiến thắng trước Villarreal giúp Liverpool đứng trước cơ hội có lần thứ hai lọt vào chung kết Champions League trong 4 mùa giải gần nhất.
Kết quả chung cuộc: Liverpool 2-0 Villarreal
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (5 phút trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (9 phút trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (11 phút trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (13 phút trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (15 phút trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (18 phút trước)
- Hiện trạng đường nghìn tỷ nối TP.HCM - Tây Ninh sau hơn 3 năm thi công (21 phút trước)
- Những cựu binh giữ rừng ngập mặn nơi cửa biển Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Pháp thúc đẩy G7 tìm giải pháp thay thế nguồn khoáng sản từ Trung Quốc (2 giờ trước)
- Ba ca tử vong do virus Hanta, WHO nhận định nguy cơ lây lan thấp (3 giờ trước)