Pháp luật
09/02/2018 17:20Đang xét xử vụ án đe dọa giết Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
Sáng 9-2, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đe dọa giết người đối với bị cáo Đào Tấn Cường (nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng).
![]() |
Bị cáo Đào Tấn Cường
Sau một lần xin hoãn phiên tòa do đang điều trị tại bệnh viện, bị cáo Đào Tấn Cường đã có mặt trong phiên xử lần hai. Tại phiên tòa lần này, người bị hại là ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xin vắng mặt và ủy quyền cho người thay thế. Vợ ông Thơ là bà Nguyễn Thị Vân Anh có mặt tại phiên tòa.
HĐXX cho rằng sự vắng mặt của người bị hại không ảnh hưởng đến phiên tòa do đã làm đầy đủ thủ tục pháp lý và ủy quyền nên quyết định tiếp tục phiên xử.
Đại diện VKSND TP Đà Nẵng đã đọc cáo trạng tại phiên tòa, nội dung cáo trạng cho hay để thực hiện việc đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, bí cáo Cường đã ra một cửa hàng điện thoại để mua 1 chiếc điện thoại cùng sim số. Sau đó bị cáo Cường về cơ quan nhắn tin với nội dung: "Đồ mất đạy, nợ máu phải trả bằng máu" "Rồi mày cũng chết bờ chết bụi thôi, mày còn vợ con mày nữa".
Cáo trạng cho hay, ngoài ra do nghi ngờ ông Trần Phước Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng tham mưu cho Chủ tịch ký quyết định thanh tra lô L09 trên bán đảo Sơn Trà (Lô đất này trước đó do ông Cường đứng tên), vì cho rằng việc thanh tra này gây ảnh hưởng đến uy tín của mình và em trai là ông Đào Tấn Bằng (khi đó là Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng). Đến khoảng 7-2017, bị cáo Cường đã mua điện thoại và sim rác để tiến hành nhắn tin đe dọa ông Thơ và ông Sơn.
Chủ tọa phiên xử cho hay theo hồ sơ bệnh án, bị cáo Cường bị tiểu đường nên hỏi bị cáo có thể đứng khi trả lời HĐXX được không. Bị cáo Cường xin được ngồi trong quá trình xét xử.
Trong phần xét hỏi, bị cáo Cường cho hay giữa bị cáo và ông Thơ, ông Sơn có quan hệ rất thân thiết. Tuy nhiên thời điểm gần xảy ra vụ án, bị cáo nhiều lần gọi điện cho ông Thơ và ông Sơn nhưng cả hai đều không nghe máy. Sau đó do quá bực tức, bị cáo Cường đã ra tiệm điện thoại để mua máy và nhắn tin cho ông Thơ và ông Sơn.
Khi HĐXX hỏi ý nghĩa của hai tin nhắn "Nợ máu phải trả bằng máu, mày là đồ mất dạy". Bị cáo Cường cho rằng tin nhắn nói đồ mất dạy là nhắn trước cho ông Sơn do ông Sơn là người em, do bức xúc nên bị cáo không nghĩ tới vấn đề nội dung tin nhắn nó lại lớn đến như thế. "Bị cáo lỡ và bức xúc gửi tin nhắn đi chứ không suy nghĩ gì cả. Nhắn là để nhắn đi chứ không biết làm gì", bị Cáo Cường thanh minh.
| Bị cáo nhập viện, tòa hoãn xử vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch TP Đà Nẵng
Bị cáo Cường vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin hoãn xử vì lý do đang chữa bệnh. Sau khi hội ý, HĐXX ... |
| Người đàn ông cắt tóc vỉa hè ở Hải Dương nhắn tin dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải
Công an TPHCM vừa phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương tiến hành mời người đàn ông 60 tuổi ở Hải Dương vào TPHCM ... |
- Robot 'soái ca', 'nữ thần' gây sốt tại Trung Quốc (1 giờ trước)
- Cách tiết kiệm điện hiệu quả trong mùa nắng nóng (1 giờ trước)
- 'Thần đồng võ thuật' nổi tiếng toàn châu Á, giải nghệ năm 11 tuổi giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc tặng giấy vệ sinh và bột giặt trong lễ tân gia? (2 giờ trước)
- Shakira, Lisa cùng dàn siêu sao đổ bộ sân khấu khai mạc World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Du khách Tây: Đến Việt Nam là phải làm nail, đẹp và rẻ nhất thế giới (2 giờ trước)
- Tranh cãi đề Văn gọi Steve Jobs, Elon Musk là 'nhà phát minh', chuyên gia nói gì? (2 giờ trước)
- Bất lực vì mẹ bỏ thuốc ở bệnh viện, tin 'thần y mạng' hơn bác sĩ (2 giờ trước)
- Nam Cực nóng bất thường hơn 15°C giữa mùa đông (3 giờ trước)
- Bị từ chối visa đến Mỹ xem World Cup, cổ động viên Argentina được tặng ti vi (3 giờ trước)
