Quốc tế
06/10/2018 06:28Dân Indonesia cầu nguyện trước biển sau thảm họa động đất, sóng thần
![]() |
| Người dân Palu cầu nguyện hôm nay. Ảnh: Reuters. |
Hàng trăm tín đồ Hồi giáo ở thành phố Palu trên đảo Sulawesi, miền trung Indonesia, hôm nay cùng hướng ra biển cầu xin có được sức mạnh để vượt qua hoàn cảnh khó khăn và tưởng nhớ những người thiệt mạng trong thảm họa động đất, sóng thần tuần trước, AP đưa tin.
Ở quốc gia với khoảng 90% dân số theo đạo Hồi như Indonesia, thứ sáu là ngày linh thiêng nhất trong tuần, nhưng thứ sáu tuần này lại trở thành một ngày đặc biệt với người dân Palu. Họ tập trung tại những nhà thờ đã sụp đổ trong động đất, quay mặt ra biển và cùng nhau đọc những lời nguyện cầu gửi ra khơi xa.
Adan Abdurazak, 62 tuổi, giàn giụa nước mắt khi đứng cạnh đống đổ nát của nhà thờ Baiturrahman, nơi ông cầu nguyện hàng tuần trong suốt 15 năm qua. "Tôi vẫn đang băn khoăn", ông trả lời AFP khi được hỏi sẽ cầu nguyện ở đâu.
Khoảng 200 người đã quyết định trải thảm tại bãi đỗ xe cạnh một nhà thờ bị phá hủy để tổ chức lễ cầu nguyện. Ở thị trấn Donggala gần đó, gần 200 tín đồ cũng tập trung đến một nhà thờ chưa bị phá hủy hoàn toàn. "Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không có dấu hiệu của một trận sóng thần khác", Irham Hassan, 50 tuổi, cho biết. "Nhưng chúng tôi vẫn chưa dám trở về nhà".
Trận động đất mạnh 7,5 độ đã kích hoạt sóng thần cao 6 m tràn vào thành phố Palu và thị trấn Donggala hôm 28/9. Nhiều nhà thờ Hồi giáo cùng nhà cửa ở Palu và Donggala đã bị phá hủy hoàn toàn trong trận động đất do hiện tượng "đất hóa lỏng". Sóng thần sinh ra sau đó khiến hậu quả thiên tai càng thêm nặng nề.
Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNBP) cuối ngày 4/10 xác nhận 1.558 người đã thiệt mạng trong thảm họa và số nạn nhân sẽ còn tăng lên đáng kể. Những nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang bị cản trở do thiếu thiết bị hạng nặng và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề.
Khánh Lynh
| Đau xót người cha gào thét tìm kiếm con gái 7 ngày sau thảm họa ở Indonesia
Đã một tuần kể từ khi thảm họa động đất, sóng thần kinh hoàng xảy ra trên đảo Sulawesi, Indonesia, một người cha 50 tuổi ... |
| Nước mắt và hy vọng giữa cảnh hoang tàn ở Indonesia
Mặt đất vẫn rung chuyển khi Martinus Hamaele bước vào khách sạn Mercure đổ nát, nơi ông nghe thấy tiếng khóc la của 6 người. |
- 'Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á': 2 lần đổ vỡ, U60 viên mãn bên chồng trẻ (2 giờ trước)
- Không thể giặt bằng nước, long bào của hoàng đế Trung Hoa được làm sạch thế nào? (2 giờ trước)
- Ai là người đi bộ vòng quanh thế giới lâu nhất? (3 giờ trước)
- Khoảng tối phía sau những phim ngắn AI gây nghiện (3 giờ trước)
- Đời thực của đệ nhất cao thủ Vương Trùng Dương trong truyện Kim Dung (3 giờ trước)
- 'Xương sống mới' của các siêu cụm AI (4 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1, đứng thứ tư ở FIFA ASEAN Cup 2026 (4 giờ trước)
- Người trẻ tìm AI làm 'bạn tâm giao', bác sĩ cảnh báo nguy cơ phụ thuộc (4 giờ trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về dự án Safari Ba Vì (4 giờ trước)
- VN-Index trước 'dớp' tháng 10: Chờ vùng cân bằng mới (5 giờ trước)
