Câu chuyện nhân văn
28/03/2020 18:01Đám tang online thời Covid-19
Thay vào đó, quá trình tưởng niệm và chôn cất được phát trực tiếp qua tài khoản Facebook. Tuy nhiên, nhiều người không nghe hoặc cảm nhận được những phần quan trọng trong buổi lễ.
Chỉ vài ngày sau khi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC (Mỹ) yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tang lễ chuyển dịch vụ lên mạng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, các gia đình như nhà Galindo phải chấp nhập một thực tế họ không thể nghĩ tới trước đây.
"Là một người thuộc thế hệ millennial (sinh sau 1980) và hoạt động trên Internet, tôi đã theo dõi nhiều sự kiện được livestream. Nhưng thực tế này thật buồn. Buồn bởi bà tôi, một phụ nữ thích gặp gỡ, tiệc tùng lại phải trải qua nghi lễ cuối đời mình chỉ với 10 người thân. Buồn vì ngay cả với công nghệ ngày nay, rất khó nghe những lời tưởng nhớ về bà qua livestream. Và buồn khi biết rằng chúng tôi không thể chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng ấy bên nhau như một gia đình", Garrett Galindo nói với CNN Business.
![]() |
| Một đám tang hạn chế người tham dự ở Milwaukee, Wisconsin. Ảnh: CNN. |
Trước đám tang, nhà thờ St. Helens ở Arizona thông báo cho gia đình Galindo rằng số người tham dự phải ở mức tối thiểu để tránh nguy cơ lây nhiễm. Vợ chồng ba người con của bà Isabel Galindo cùng ba trong số 11 người cháu tới dự. Cha của Garrett dùng iPhone và tripod quay và phát buổi lễ online qua tài khoản Facebook cá nhân.
"Có khoảng 20 người theo dõi qua laptop khi đang làm việc tại nhà. Bà tôi có nhiều bạn bè, nhưng đa số họ không dùng Internet hoặc biết về công nghệ. Nếu không, số người xem sẽ khoảng 100", Garrett nói.
Đại dịch khiến một vài trong số những sự kiện lớn nhất của cuộc đời bị huỷ, từ việc trì hoãn đám tang tới lùi lịch đám cưới, tốt nghiệp, lễ rửa tội... Nó cũng thúc đẩy người Mỹ tìm đến các dịch vụ livestream hay chat video để tham dự từ xa những sự kiện mà vốn dĩ nên tham gia trực tiếp.
Ngoài Mỹ, một số nước khác như Anh cũng đi theo xu hướng này. Còn Trung Quốc và Italy, tang lễ bị cấm tổ chức tới khi có thông báo mới và gia đình được khuyên nên hoả táng những người chết vì bệnh.
"Chúng tôi từng livestream đám tang vài lần trước đại dịch Covid-19 cho các thành viên gia đình ở xa không thể tham dự", mục sư Bryan Sabourin tại Nova Scotia (Canada) cho biết. Khi một trong những giáo dân qua đời gần đây, nhà thờ và gia đình quyết định livestream tang lễ trên YouTube. "Tôi không thấy ai bình luận tiêu cực về về việc livestream này", Sabourin cho biết.
"Tôi bằng lòng với một số phần, nhưng khó chịu với toàn bộ buổi lễ. Khó có thể cảm nhận được gì khi bạn ngồi ở nhà", Garrett Gallindo nói.
Châu An (theo CNN Business)
- Tuổi xế chiều kín tiếng, không vợ con của 'Công Tôn Sách kinh điển màn ảnh' (30/06/26 20:36)
- Triết gia phát triển AI: Bài toán đạo đức được đặt lên bàn cân (30/06/26 19:53)
- Đời thực kín tiếng của 'bà trùm' trong phim hình sự 'Lửa trắng' trên VTV (30/06/26 19:32)
- 'Mỹ nhân trăm tỷ' trở thành giám khảo trẻ nhất LHP Châu Á Đà Nẵng là ai? (30/06/26 18:50)
- Chương trình Bác sĩ Nội trú VinUni: Lợi thế khác biệt đào tạo bác sĩ chuẩn quốc tế (30/06/26 17:00)
- Từ 1/7 đến 14/8, ô tô chở trẻ em không có ghế an toàn có bị phạt? (30/06/26 16:27)
- HLV Hà Lan: Cả nước nói thế, tôi làm theo thì bị chỉ trích (30/06/26 16:25)
- Vingroup công bố Quỹ Hỗ trợ 280 tỷ đồng, tăng cơ hội tiếp cận phẫu thuật robot (30/06/26 15:30)
- Vận xui lạ lùng của Hà Lan: 3 kỳ World Cup không thua đội nào vẫn bị loại (30/06/26 14:40)
- Cầu thủ Brazil ghi bàn phút cuối 'báo hại' Neymar (30/06/26 13:34)
