Quốc tế
14/04/2024 03:01Đâm dao đẫm máu ở Australia: Ít nhất 6 người chết, nhiều người nguy kịch
Gần 16h chiều 13/4 (giờ địa phương), một đối tượng bất ngờ dùng dao tấn công hàng loạt người dân tại Westfield Bondi Junction, khu mua sắm sầm uất bậc nhất của TP Sydney (Australia).
Các video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều người hoảng loạn chạy thoát ra từ nhiều lối ra của trung tâm mua sắm, la hét thảm thiết, thậm chí ngã đè lên nhau.
Một số nhân chứng nói với truyền thông địa phương, cho biết họ nhìn thấy nghi phạm cầm theo một con dao lớn. Nhiều người cũng khẳng định đã chứng kiến một cháu bé và người mẹ bị kẻ tấn công dùng dao đâm.
Hiện có ít nhất 6 người tử vong, trong khi ít nhất 8 người đã được đưa đi cấp cứu trên khắp các bệnh viện ở Sydney (Ảnh: The Guardian).
“Chúng tôi đã phải ôm lấy đứa bé và cố gắng cầm máu cho cháu bé”, nhân chứng kể lại với kênh 9 News của Australia.
Kẻ tấn công thậm chí giơ dao về phía một nữ sĩ quan cảnh sát bang New South Wales tên Anthony Cooke, nhưng đã bị viên cảnh sát này bắn chết.
Lực lượng an ninh và y tế đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để đảm bảo trật tự, sơ tán người trong trung tâm thương mại và cấp cứu các nạn nhân.
Đến nay, cơ quan chức năng đã ghi nhận ít nhất 6 người thiệt mạng, trong khi hàng loạt người khác đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện ở Sydney, bao gồm một trẻ em.
Hiện, danh tính và động cơ gây án của nghi phạm chưa được công bố, tuy nhiên bà Cooke cho biết cảnh sát không loại trừ bất cứ khả năng nào. Cơ quan cảnh sát cũng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, cảnh báo người dân tránh xa khu vực vụ tấn công.
Kẻ gây án đã bị nữ sĩ quan cảnh sát bang New South Wales tên Anthony Cooke bắn chết sau khi giơ dao về phía bà (Ảnh: The Nightly).
Ngay sau sự việc xảy ra, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ông đã được thông báo về vụ việc. Ông chia sẻ đây là “sự kiện thảm khốc không thể diễn tả bằng lời”.
“Thật bi thảm, chúng tôi đã nhận báo cáo về rất nhiều người thương vong. Tất cả người dân Australia đều đang hướng về các nạn nhân và thân nhân”, vị Thủ tướng nói.
Các sự kiện gây thương vong hàng loạt hiếm khi xảy ra ở Australia. Vụ việc gần đây nhất là vụ xả súng hàng loạt ở Darwin, miền bắc Australia vào năm 2019 khiến ít nhất 4 người tử vong.
Trước đó vào năm 1996, 35 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát Port Arthur ở bang Tasmania, được coi là đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Australia.
- Đảo quốc nhỏ bé chỉ có hơn nửa triệu dân dự World Cup 2026 bằng cách nào? (51 phút trước)
- Hà Nội mười hai mùa hoa (1 giờ trước)
- Thái Nguyên mở màn mùa du lịch bằng “đại tiệc" nghệ thuật “Hồ trên núi - Trà trong mây” (2 giờ trước)
- Những điểm đáng chú ý từ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt (3 giờ trước)
- Ba ngôi sao U17 Australia khiến U17 Việt Nam phải dè chừng (3 giờ trước)
- Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10 (3 giờ trước)
- WB dự báo GDP Việt Nam năm 2026 giảm còn 6,8% do biến động toàn cầu (4 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký' (4 giờ trước)
- Dịch Ebola tái bùng phát ở Congo, giới chức lo ngại biến thể mới (4 giờ trước)
