Đại gia dỏm cầu hôn với vali đầy tiền giả, cô gái bị lừa gần nửa tỷ đồng

Tưởng lấy được đại gia, cô gái Trung Quốc vui mừng nhận vali sính lễ 4,7 tỷ đồng và đáp lễ 10% số tiền đó; khi mở vali biết đó là tiền giả thì anh ta đã biến mất.

Theo truyền thông Trung Quốc, cô Trương (sống tại thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang) gặp người đàn ông 53 tuổi họ Dương qua một trang web hẹn hò vào năm 2021. Dương tự nhận mình là “vua bạc”, đại diện hợp pháp của một công ty kim hoàn. Anh ta thường xuyên khoe xe hơi sang trọng, đồng hồ và quần áo hàng hiệu với Trương. Sau hơn nửa năm trò chuyện, họ trở thành người yêu.

Không lâu sau, Dương cầu hôn cô Trương và chủ động nói sẽ tặng cô món quà sính lễ trị giá 1.314.520 nhân dân tệ (gần 4,7 tỷ đồng) khi họ đính hôn. Đây là con số lãng mạn có nghĩa là "Anh yêu em mãi mãi".

Trong đó, số 502 trong tiếng Trung có cách phát âm gần giống với “wo ài ni” tức là anh yêu em hoặc em yêu anh. Số 1314 được phát âm là “yi san yi si” mang ý nghĩa mãi mãi, trọn đời trọn kiếp.

Sau ngày đính hôn, cô Trương mới biết mình bị lừa. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Sau ngày đính hôn, cô Trương mới biết mình bị lừa. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Vào ngày đính hôn, Dương xuất hiện cùng một chiếc vali màu hồng, nói rằng trong đó có số tiền sính lễ đã hứa. Dương nói, theo phong tục ở quê anh, số tiền trong hộp vali tạm thời không được mở ra mà phải đợi sau khi kết hôn, nếu đưa tiền trước sẽ không may mắn. Ngoài ra theo phong tục, sau khi nhận được món sính lễ này, cô dâu cần đưa lại cho vị hôn phu một số tiền như quà đáp lễ.

 

Cô Trương không hề nghi ngờ gì mà đến ngân hàng rút 131.452 nhân dân tệ (gần 470 triệu đồng) làm quà cho bạn trai.

Sau lễ đính hôn, Trương không nhịn được nên đã mở vali ra và vô cùng sửng sốt khi phát hiện bên trong không phải tiền mặt mà là "phiếu đếm tiền” mà các ngân hàng dùng cho nhân viên luyện kỹ thuật đếm tiền. Chỉ đến lúc đó, cô mới nhận ra mình bị lừa và vội vàng liên lạc với vị hôn phu, nhưng điện thoại và tài khoản WeChat của cô đều đã bị anh ta chặn.

Cô Trương lập tức gọi cảnh sát. Dựa trên những manh mối do cô cung cấp, cảnh sát Chiết Giang nhanh chóng bắt giữ Dương tại căn nhà anh thuê và thu hồi số tiền mà cô Trương đã chuyển quà. Vụ lừa đảo cũng được thông tin rộng rãi.

Hóa ra Dương không phải là người đàn ông thành đạt như anh ta tự nhận. Anh ta kiếm sống bằng cách tái chế các phim X-quang bị loại bỏ, chiết xuất bạc từ đó để bán. Trong thời gian yêu đương cô Trương, anh ta cũng hẹn hò với nhiều phụ nữ khác và lừa tiền họ bằng những thủ đoạn tương tự.

Trong phiên tòa kết thúc cách đây vài ngày, Dương bị kết án 3 năm 6 tháng tù và phạt 40.000 nhân dân tệ (gần 142 triệu đồng) về tội lừa đảo theo quy định của Bộ luật Hình sự Trung Quốc.

https://vtcnews.vn/dai-gia-dom-cau-hon-voi-vali-day-tien-gia-co-gai-bi-lua-gan-nua-ty-dong-ar936311.html

Nguyệt Ánh(Nguồn: Sohu) / VTC News