Nhìn thẳng - Nói thật
04/03/2018 00:35Đã qua rằm, hãy trở lại làm việc
![]() |
Chia sẻ
"Biển người" dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội). Ảnh: Mai Anh
“Tháng ăn chơi” đã qua đi phần nhộn nhịp nhất, các lễ hội cũng vơi dần. Đồng lúa đã lên xanh, mùa hè đã gõ cửa. Bớt đi cảnh người dân chen chúc, giẫm đạp, khấn vái, đốt vàng mã nghi ngút… để giải hạn, xin lộc.
Bớt đi những cảnh người dân giẫm lên đầu lên cổ nhau để tranh cướp lộc, phết… cầu may.
Đỡ đi cảnh dân cúng vái, quỳ lạy cá “thần”, rắn “thiêng”, hòn đá nổi…
Bớt cảnh xe cộ chen chúc, chạy vun vút cho kịp giờ cúng vái.
Công sở sẽ không còn cảnh cán bộ liên tục bận “họp”, để đóng cửa đi lễ trong giờ hành chính.
Nếu có tổ chức ghi nhận kỷ lục, chúng ta sẽ đứng đầu bảng về cúng bái, dâng sao giải hạn, phóng sinh, tranh cướp cầu may và… đốt vàng mã cho người “cõi âm”.
Công chức đủng đỉnh, còn người dân, doanh nghiệp thì dài cả cổ chờ đợi hồ sơ, thủ tục được phê duyệt, đơn thư, kiến nghị được giải quyết.
Mặc dù Chính phủ đã chủ trương quyết liệt cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho dân, nhưng thực tế vẫn là “trên rải thảm, dưới rải đinh”, “trên nóng dưới nguội”. Chi phí không chính thức vẫn là gánh nặng đối với doanh nghiệp.
Công chức, đã vào biên chế, thì đủng đỉnh, nhẹ nhàng, việc hôm nay chưa xong thì mai, tháng này chưa xong thì tháng sau… càng khó khăn thì nhu cầu “bôi trơn” càng lớn. Lương cứ đến tháng là được chuyển vào tài khoản, không cần cạnh tranh với ai, bất chấp niềm tin của doanh nghiệp, người dân ngày càng hao mòn.
Hi vọng, đã qua rằm tháng Giêng, cán bộ và người dân, cúng bái cũng đã “đủ đô”, cần nhanh chóng điều chỉnh nhịp độ làm việc, khẩn trương trở lại với chức năng, nhiệm vụ, công việc của mình. Dù sao thì cũng phải nỗ lực lao động, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, mới hi vọng chạm tay vào tài lộc, vận may.
| Bộ trưởng Tài chính yêu cầu xử nghiêm vụ Phó giám đốc kho bạc đi lễ giờ hành chính
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu xử lý nghiêm vụ 2 Phó giám đốc kho bạc TP Nam Định cùng các ... |
| Tháng giêng không còn là “tháng ăn chơi”
Ngày làm việc đầu tiên năm Mậu Tuất - 21.2 (mùng 6 Tết), khí thế lao động đã hăng say trong các nhà máy, công ... |
- 4 món ăn sáng càng ăn càng phá thận, có món quen thuộc với nhiều gia đình (09:46)
- Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc dự kiến tăng 7% năm 2026 (09:34)
- Thượng viện Mỹ bác nghị quyết chặn chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran (09:15)
- Loạt hàng quán nổi tiếng ở TP.HCM đóng cửa trên 'đất vàng' phường Sài Gòn (53 phút trước)
- Chiến hạm Iran IRIS Dena cực mạnh, tại sao vẫn trúng ngư lôi của tàu ngầm Mỹ? (1 giờ trước)
- Hệ thống điện của Iraq ngừng hoạt động (1 giờ trước)
- Vì sao tên lửa, UAV Iran có khả năng tấn công chính xác đáng kinh ngạc? (1 giờ trước)
- Iran tạm hoãn tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei (2 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 5/3: Miền Bắc trưa chiều hửng nắng, miền Nam mưa trái mùa (2 giờ trước)
- CNN: Qatar dừng hóa lỏng khí đốt, cảnh báo đỏ cho thị trường toàn cầu (2 giờ trước)
