Câu chuyện nhân văn
15/10/2019 17:35Cuộc đời ngắn ngủi của chàng trai cao nhất thế giới
Khác với những đứa trẻ bình thường, Robertn lớn nhanh như thổi với chiều cao cân nặng bất thường. Năm 13 tuổi, Robert ghi tên mình trong sách Kỷ lục Guinnes, trở thành người đàn ông cao nhất thế giới với chiều cao 2,23 m. Khi tốt nghiệp cấp ba, anh cao 2,54 m.
Lo lắng cho sự phát triển khác thường của con trai, gia đình Robert đưa anh đi chạy chữa khắp nơi. Anh được chẩn đoán bị tăng sản tuyến yên, lượng hormone tăng trưởng trong cơ thể cao bất thường
gây tình trạng tăng trưởng nhanh và quá mức. Robert không thể cảm nhận được hai cẳng chân và bàn chân của mình, ngoại trừ một vài lần cảm giác chân ngứa. Khi qua đời, cơ thể Robert vẫn tiếp tục phát triển và không có dấu hiệu dừng lại.
![]() |
| Robert nằm dài trên giường khi trò chuyện cùng một người bạn. Ảnh: All That Interesting |
Năm 1936, Robert được gánh xiếc Anh em Nhà Ringling phát hiện. Vẻ ngoài khác lạ của "người khổng lồ Robert" thu hút sự quan tâm từ đám đông.
Năm 1938, Robert được Công Ty International Shoe phát hiện và mời tham gia quảng bá giày. Robert đồng ý, trở thành gương mặt thương hiệu của nhãn hàng và được tặng tất cả đôi giày cỡ 37AA thiết kế dành riêng cho anh.
Ngoài thời gian đi lưu diễn cùng gánh xiếc hay quảng cáo giày, chàng trai cao nhất thế giới sống giản dị, ít ồn ào. Anh thích chơi đàn guitar, đi đây đó chụp ảnh. Là con cả trong gia đình năm anh chị em, Robert luôn chơi đùa, nhường nhịn, cùng các em làm việc nhà.
![]() |
| Robert cùng một người bạn tí hon trong gánh xiếc Anh em Nhà Ringling. Ảnh: All That Interesting |
Cuộc sống của một người khổng lồ có nhiều bất tiện. Nhà ở, các điểm công cộng, đồ dùng hàng ngày đều quá nhỏ với Robert. Anh thường phải cúi người, điều chỉnh cơ thể một cách vất vả để thực hiện những công việc mà một người bình thường có thể làm dễ dàng. Để có thể đứng thẳng, di chuyển thăng bằng, không vấp ngã với đôi chân dài, Robert phải đeo bộ dụng cụ niềng chân đặc biệt.
Do không có cảm giác gì ở đôi chân, Robert không cảm nhận được dụng cụ niềng chân liên tục ghì sát vào mắt cá chân của mình. Năm 1940, một vết phồng rộp ở mắt cá chân bị nhiễm trùng, anh được đưa vào viện cấp cứu và phải truyền máu. Không may, do hệ miễn dịch rất yếu vì bệnh tăng sản tuyến yên, nhiễm trùng đã cướp đi sinh mạng của chàng trai.
Ngày 15/7/1940, Robert Wadlow qua đời ở tuổi 22 trong giấc ngủ. 18 ngày trước đó, chiều cao cân nặng của anh được đo 2,72 m và 199 kg. Chiếc quan tài anh nằm dài 3,2, nặng 453 kg, được 12 người khiêng.
Để tưởng nhớ chàng trai, dân làng đã đúc 4 chiếc tượng đồng có kích thước bằng cơ thể anh lúc còn sống. Một chiếc dựng tại ngôi làng Alton nơi anh sinh ra và lớn lên, ba chiếc còn lại được trưng bày tại 3 bảo tàng Guinnes xung quanh Bắc Mỹ. Một số tượng sáp của anh cũng trưng bày tại Bảo tàng Ripley's Believe It or Not với nhiều hình dáng như nằm trong quan tài lớn, hay đứng trên đám đông hỗn loạn.
Lê Hằng (Theo All That Interesting)
- Tàu NASA Psyche vừa mượn lực từ Sao Hỏa để tăng tốc vào không gian sâu (1 giờ trước)
- Đảo quốc nhỏ bé chỉ có hơn nửa triệu dân dự World Cup 2026 bằng cách nào? (2 giờ trước)
- Hà Nội mười hai mùa hoa (2 giờ trước)
- Thái Nguyên mở màn mùa du lịch bằng “đại tiệc" nghệ thuật “Hồ trên núi - Trà trong mây” (3 giờ trước)
- Những điểm đáng chú ý từ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump (3 giờ trước)
- El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt (5 giờ trước)
- Ba ngôi sao U17 Australia khiến U17 Việt Nam phải dè chừng (5 giờ trước)
- Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10 (5 giờ trước)
- WB dự báo GDP Việt Nam năm 2026 giảm còn 6,8% do biến động toàn cầu (5 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký' (5 giờ trước)

