Thể thao
23/12/2024 16:42Chuyên gia: HLV Shin Tae-yong hiếu thắng khiến tuyển Indonesia thất bại
Đội tuyển Indonesia phải trải qua thất bại cay đắng tại AFF Cup 2024. Đội bóng xứ vạn đảo thua 0-1 Philippines ở lượt trận cuối cùng và mất đi tấm vé vào bán kết của giải đấu. Từ HLV Shin Tae-yong cho đến các cầu thủ trụ cột như Asnawi Mangkualam, Marselino Ferdinan và đặc biệt là Muhammad Ferrari nhận phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Indonesia.
"Đội ngũ ban huấn luyện Indonesia dường như quá háo hức đánh bại Philippines dù thực tế không cần giành chiến thắng mới vào bán kết. Điều này được thể hiện khi HLV Shin Tae-yong không thay hậu vệ vào sân dù Muhammad Ferrari nhận thẻ đỏ trong hiệp 1. Cầm hòa Philippines bằng cách đưa thêm hậu vệ vào sân dễ dàng hơn, nhưng ông Shin không làm vậy", chuyên gia bóng đá Mohamad Kusnaeni phân tích.
Muhammad Ferrari nhận thẻ đỏ.
Tại AFF Cup 2024, Indonesia chỉ sử dụng đội hình trẻ, chỉ một số ít cầu thủ có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, chính những cầu thủ chủ chốt lại gây thất vọng lớn nhất. Trong đó, Marselino Ferdinan và Muhammad Ferrari nhận 2 thẻ đỏ trong 2 trận sân nhà.
"Việc thiếu chín chắn về mặt cảm xúc của một vài cầu thủ đã gây hại cho Indonesia. Tấm thẻ đỏ của Muhammad Ferrari gây ra nhiều ảnh hưởng lớn, cuối cùng thì đội đã thua.
Trớ trêu thay, những cầu thủ Indonesia không kiềm chế được cảm xúc lại là những người chủ chốt có kinh nghiệm thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Họ là trụ cột của đội, nên đóng vai trò làm chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ lần đầu ra mắt đội tuyển quốc gia”, vị chuyên gia này này nói.
Việc mất người cuối hiệp 1 thực tế không làm thế trận trên sân đảo chiều. Ngay cả khi đá đủ người, đội tuyển Indonesia vẫn bị Philippines dồn ép. Các đợt tấn công của đội chủ nhà trông chờ hoàn toàn vào Marselino Ferdinan - cầu thủ đang thi đấu cho Oxford United ở giải hạng Nhất Anh. Ferdinan tự đi bóng, tự tạo ra cơ hội và nỗ lực dứt điểm nhưng bất thành.
Đến khi Indonesia nhận bàn thua ở phút 63 vì sai lầm của Donny Tri Pamungkas, Indonesia quyết định tràn lên tấn công nhằm cứu vãn tình hình. Nhưng các phương án thay người của HLV Shin Tae-yong như Hokky Caraka, Ronaldo Kwateh hay Arhan Kaka không thể hiện được năng lực chuyên môn. Do đó, đội bóng xứ vạn đảo đành hứng chịu kết quả tồi tệ nhất trong 3 năm qua.
- Cùng đi thỉnh kinh, vì sao Trư Bát Giới không thành Phật? (40 phút trước)
- Đường Tăng phong lưu nhất 'Tây du ký': U70 chật vật mưu sinh (1 giờ trước)
- Dàn sao phim Hoa cỏ may sau 25 năm: Người thành 'nữ hoàng', người ở ẩn kín tiếng (1 giờ trước)
- 'Gã điên' khiến võ thuật Trung Quốc chao đảo, 10 năm sau biến mất không dấu vết (2 giờ trước)
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (4 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (4 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (4 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (5 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (6 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (7 giờ trước)