Câu chuyện nhân văn
16/01/2018 15:20Chuyện cảm động về người đàn ông tối nào cũng cầm điện thoại ra ga tàu điện
|
Bức ảnh Ge Yuanzheng cắm sạc, chăm chú nhìn điện thoại gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.
Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), một công nhân Trung Quốc gây sự chú ý sau khi bức ảnh người đàn ông này cắm sạc và ôm điện thoại di động được đăng tải trên mạng xã hội.
Giống như mọi công nhân khác phải làm việc xa nhà, Ge Yuanzheng đến từ tỉnh Hà Nam phải luôn tiết kiệm chi tiêu. Ge đến khu đô thị ở Thượng Hải để làm việc tại một công trường xây dựng từ hồi tháng 10 năm ngoái.
Ge Yuanzheng nhận được từ 200-300 Nhân dân tệ (30-45 USD) mỗi ngày. Theo lời Ge, trong hơn 3 tháng ở Thượng Hải, anh không dám đến bất kỳ một điểm du lịch sang trọng nào vì lo ngại sẽ tiêu hết tiền.
Điều quan trọng đối với Ge chỉ là được duy trì liên lạc với vợ và các con ở quê nhà. Nhưng liên lạc về nhà theo cách thông thường cũng rất tốn kém. Thay vào đó, Ge đã tìm ra cách tiện lợi hơn mà không mất một đồng phí nào.
|
Ge Yuanzheng làm việc tại một khu công trường ở Thượng Hải từ hồi tháng 10.
“Tôi không muốn bỏ tiền cho các dịch vụ xa xỉ, nhưng tôi nhớ nhà và muốn được nói chuyện với gia đình”, Ge nói.
Ge nói anh đi bộ đến ga tàu điện ngầm mỗi tối. Tại đây, anh ngồi ngay góc tường, nơi có sạc điện thoại để trò chuyện với người thân thông qua mạng wifi.
Bức ảnh Ge chăm chú nhìn vào điện thoại thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao Ge không đăng ký gói internet hàng tháng để có thể gọi điện về nhà từ khu trọ.
Vợ của Ge lần đầu nhìn thấy chồng ở ga tàu điện ngầm thì cô rất buồn, vì nghĩ rằng chồng phải đi xa mỗi buổi tối để gọi điện về. Nhưng cô cảm thấy an ủi phần nào khi Ge nói vẫn khỏe và đang làm việc tốt.
Cặp đôi này có hai đứa con, một con trai đi làm từ sớm còn con gái đang đi học để trở thành y tá. Chi phí cho việc học của cô con gái ước tính vào khoảng 30.000 Nhân dân tệ mỗi năm.
Ngược lại, người vợ của Ge cũng thường dùng “chùa” wifi nhà hàng xóm chứ không đăng ký gói cước internet.
| Những câu chuyện cảm động năm 2017
Lòng tốt của con người kết hợp với sức mạnh của mạng xã hội đã làm nên nhiều câu chuyện cảm động và lan tỏa ... |
| 'Đừng lo lắng và hãy chờ nhé, em sẽ đi tìm anh'
Tình yêu khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù có phải đứng trước mọi khó khăn, biến cố của cuộc ... |
- Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan nhận hơn 11 tỷ đồng quà lễ, Tết (9 phút trước)
- Học sinh lớp 9 mang kiếm vào trường để giải quyết mâu thuẫn (10 phút trước)
- Cận cảnh vị trí sẽ xây dựng 2 tuyến Metro ngầm xuyên sông Sài Gòn (14 phút trước)
- Hình ảnh tan hoang ở Israel sau mưa tên lửa từ Iran (16 phút trước)
- Những trò đùa độc đáo ngành ô tô dịp Cá tháng Tư năm 2026 (53 phút trước)
- Nhật Bản tăng nhiều loại thuế để bù đắp chi tiêu quốc phòng (1 giờ trước)
- Dừng việc tìm kiếm 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng ở Hưng Yên (1 giờ trước)
- Vụ 'xã hội đen núp bóng doanh nghiệp' ở Phú Thọ: Bắt giữ 5 cán bộ, cựu cán bộ (1 giờ trước)
- Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 (2 giờ trước)
- Giá chip tăng trên toàn cầu mở cơ hội cho doanh nghiệp Trung Quốc (2 giờ trước)