Nhìn thẳng - Nói thật
23/01/2018 19:49Chúng ta đang đắm say trong những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá
![]() |
CĐV Việt Nam xuống đường ăn mừng chiến tích của U23 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tử Thắng.
Hôm qua (22.1), một số doanh nghiệp ra quyết định bằng văn bản cho nhân viên được nghỉ làm cổ vũ U23 Việt Nam, nhiều trường học cho học sinh được nghỉ học để xem bóng đá...
Đi đến bất kỳ nơi đâu, người ta cũng thấy câu chuyện về U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo được bàn tán, bình luận. Đã lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam mới lại sôi động, không khí và hào hứng đến thế.
Buổi tối trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam – U23 Qatar, một toà cao ốc ở Hà Nội đã trang trí bộ đèn led có hình cờ Tổ quốc và chữ “U23” gây ấn tượng mạnh. Cả thành phố như đang sống trong những ngày hội thật sự mà môn thể thao vua này đem lại.
Hay đó là câu chuyện về người đàn ông được gọi là “ông bố của năm” khi ngậm chặt khăn xem trận tứ kết U23 Việt Nam – U23 Iraq vì sợ con thức giấc. Đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc ấy được chính vợ của anh chia sẻ trên trang facebook đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.
Chưa bàn đến việc hàng loạt dịch vụ ăn theo “cơn sốt” U23, những hình ảnh người dân trên khắp cả nước đang hướng theo thầy trò HLV Park Hang-seo cho thấy những điều giá trị mà bóng đá đã và đang mang lại.
Kể từ AFF Cup 2008, gần nhất là giải U19 Đông Nam Á 2014, tình yêu với bóng đá mới lại được bùng cháy đến thế.
Nói như một ông bầu có tâm huyết với BĐVN thì "chúng ta đang được sống trong những ngày lịch sử của bóng đá nước nhà". Và khi đã vào đến Top 4 đội mạnh nhất châu lục, gặp đối thủ nào cũng như nhau. Dẫu có phải dừng bước ở bán kết thì tất cả chúng ta, những NHM cũng đã được chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử, còn các cầu thủ Việt Nam đã có được một trận đấu lịch sử trong sự nghiệp của mình.
Một đồng nghiệp của tôi khi chứng kiến tất cả những hình ảnh, những câu chuyện mà bóng đá đã tạo ra trong mấy ngày qua phải thốt lên rằng: “Xã hội của chúng ta đang trải qua những ngày thật đáng yêu”.
Đúng, bởi bóng đá đang làm cho con người ta xích lại gần nhau, yêu nhau hơn và sống “tử tế” với nhau hơn.
Trong bầu không khí ấy, bài thơ “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?” của nhà thơ Chế Lan Viên được nhớ đến, trong đó có những câu thơ vô cùng xúc cảm:
“Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả / Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn!”.
Hiệu ứng xã hội mà U23 Việt Nam mang tới đang thực sự khiến những người làm bóng đá phấn khích. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau trận tứ kết đã nói rằng chắc chắn sau hôm nay, hình ảnh BĐVN sẽ lan toả.
Dù trận bán kết của U23 Việt Nam trước U23 Qatar có thế nào thì chúng ta, những người Việt yêu bóng đá, yêu màu cờ sắc áo sẽ được trải qua thứ cảm xúc của tự hào và hạnh phúc.
Đó là điều phải cảm ơn U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo và bóng đá.
| Sức mạnh kỳ diệu và “cơn lên đồng tập thể” mang tên bóng đá
Sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq, hàng triệu, hàng chục triệu người Việt trong nước và khắp ... |
| Đội tuyển đã thắng
Những người làm báo in trong mảng thể thao có một dạng trải nghiệm đặc biệt: chuẩn bị một lúc nhiều trang báo khác nhau, ... |
- Ngày mai (15/3): Gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử (2 giờ trước)
- Mưa lớn giữa mùa khô, quốc lộ ở Lâm Đồng ngập sâu (2 giờ trước)
- Mỹ sắp tung đòn sấm sét vào Iran: 2.500 lính thuỷ đánh bộ và tàu chiến nhận lệnh (3 giờ trước)
- Trang trọng lễ thượng cờ tại xã đảo duy nhất tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, gia đình 3 người thương vong (3 giờ trước)
- Từ lá phiếu mùa xuân độc lập đến một đời người huyền thoại (4 giờ trước)
- TP.HCM sẽ chỉ định thầu chọn tư vấn thẩm tra dự án Metro Bến Thành - Thủ Thiêm (4 giờ trước)
- FIFA gỡ lệnh cấm, CLB Thanh Hóa lập tức có 6 tân binh (4 giờ trước)
- FIFA cấm 7 sao nhập tịch, HLV Malaysia vẫn tự tin trước trận gặp tuyển Việt Nam (4 giờ trước)
- Xử phạt tài xế mở cốp, chở người trong khoang hành lý khi chạy xe (4 giờ trước)
