Câu chuyện nhân văn
28/10/2019 03:50Chủ nhà nhận điện của kẻ trộm xin lại đồ bỏ quên
"Xin lỗi ông. Tôi chính là kẻ trộm đã đột nhập vào nhà ông tối qua. Tôi chưa lấy được thứ gì nhưng lại để quên điện thoại và thẻ ngân hàng trên bệ cửa sổ. Mong ông tha thứ và cho tôi xin lại hai thứ đó", phía bên kia nói.
Sau cuộc gọi, ông Chu, sống ở quận Ngô Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, báo cảnh sát.
"Lúc đó nửa đêm, tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch ở nhà dưới. Tôi soi đèn pin để đi xuống thì thấy một bóng người chạy vụt qua. Tôi chỉ kịp thét lên: 'Ai đấy' rồi bật đèn, nhưng tên trộm đã cao chạy xa bay", ông Chu khai.
Từ điện thoại và thẻ ngân hàng bị bỏ quên, cảnh sát đã điều tra được danh tính kẻ trộm là một người đàn ông họ Lý. Người này vừa được ra tù vào tháng 5 do tội trộm cắp.
Biết không trốn được lâu nên chỉ 2 hôm sau vụ trộm bất thành, Lý ra đầu thú. Người đàn ông này cho biết, khi đột nhập vào nhà ông Chu, vì điện thoại và thẻ ngân hàng để trong túi quần khá vướng víu nên đã bỏ trên bệ cửa sổ. "Không ngờ bị chủ nhà phát hiện sớm quá, chỉ kịp chạy tháo thân mà chưa kịp mang chúng theo", Lý khai.
Vy Trang (Theo chinanews)
- TP.HCM sắp có nhà ở xã hội giá dưới 500 triệu đồng (17:33)
- Siêu tên lửa Oreshnik của Nga nguy hiểm thế nào? (17:16)
- Chuyên gia: “Đánh thức” hàng trăm tấn vàng đang “ngủ đông”, Vinhomes tiếp “nhiên liệu” cho cỗ máy tăng trưởng (17:08)
- Thực hư CLB Ninh Bình trả tiền 'lót tay' 3,6 tỷ đồng cho HLV Chu Đình Nghiêm (17:04)
- Miền Bắc sắp đón mưa 3 ngày, nắng nóng tái diễn từ đầu tháng 6 (1 giờ trước)
- Cách hạ nhiệt yên xe máy khi trời nắng nóng như đổ lửa (1 giờ trước)
- Người 'giữ nhịp sống' cho những cột sống bị tổn thương (2 giờ trước)
- Hà Nội nắng như rang, shipper vừa chạy đơn vừa tấp vào bóng râm hồi sức (4 giờ trước)
- Cơ quan khí tượng lý giải nguyên nhân Hà Nội trong top nắng nóng nhất cả nước (5 giờ trước)
- Nhiều nơi ở Hà Nội mất điện giữa nắng nóng đỉnh điểm, EVN nói gì? (5 giờ trước)