Câu chuyện nhân văn
05/09/2019 06:45Chồng quá chăm học, người phụ nữ đòi ly dị
Tại tòa án địa phương thành phố Bhopal, người phụ nữ giấu tên kể rằng chồng cô dành toàn bộ quỹ thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi công chức (UPSC) đến mức không thể đưa vợ ra ngoài mua sắm hay xem phim.
Anh cũng không đi thăm gia đình vợ, thậm chí không nói chuyện với cô.
Cuối tháng 8, sau khi nhận yêu cầu ly dị của người phụ nữ trên, tư vấn viên tòa án đã mời chồng cô đến làm việc. Anh này không phàn nàn gì về vợ, thừa nhận hôn nhân trục trặc do việc học nhưng không chịu dừng lại vì từ bé đã mơ ước đỗ kỳ thi công chức.
Thực tế, UPSC là kỳ thi khó nhất Ấn Độ. Trong gần 300.000 ứng viên mỗi năm, chỉ 1.000 người được chọn.
Nghe xong chuyện từ hai phía, tư vấn viên đề nghị đôi vợ chồng xem xét lại bản thân để đi đến hòa giải. Hiện chưa rõ quyết định cuối cùng của họ.
- Ý nghĩa cái chết kỳ lạ của Lỗ Trí Thâm trong 'Thủy hử': Qua đời khi tọa thiền (21:02)
- 7 món ăn sáng cho người bận rộn (23 phút trước)
- Việt Anh và Quỳnh Nga 'dính nhau như sam' kể từ khi công khai (43 phút trước)
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro? (3 giờ trước)
- Khoảng 22.000 sinh viên quốc tế du học tại Việt Nam mỗi năm (3 giờ trước)
- Sẽ thành lập Tổ công tác phát hiện, ứng phó thiết bị UAV tại các sân bay (4 giờ trước)
- Đánh giá Việt Nam an toàn với động đất là cực kỳ nguy hiểm (4 giờ trước)
- Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng (4 giờ trước)
- Nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm từ đêm nay do mưa giông xuất hiện (5 giờ trước)
- Đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân có định danh điện tử mức độ 2 (5 giờ trước)