Tâm tình
20/09/2019 16:09Chồng ngoại tình, tôi có dại dột không khi ly dị, bỏ lại toàn bộ tài sản?
Ngày trước, tôi cũng từng đọc nhiều câu chuyện về việc chồng ngoại tình, hắt hủi vợ con nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vợ chồng tôi yêu nhau rồi đến với nhau, tay trắng xây dựng gia đình, sự nghiệp, dù không phải giàu có những cũng đủ đầy với 2 đứa con ngoan. Trong gần 20 năm chung sống, chồng tôi dù không phải người tình cảm, nhưng cũng giữ sự tôn trọng nhất định với vợ và gia đình bên vợ. Tôi vẫn nghĩ rằng cuộc sống của mình cứ êm đềm trôi đi như thế cho tới lúc già, nhưng hóa ra không phải vậy ...
Đến một ngày, tôi phát hiện chồng tôi có bồ nhí. Đó là một cô gái không còn trẻ, nhưng xinh đẹp và biết cách ăn diện, lúc nào cũng chia sẻ những hình ảnh tươi tắn, ngọt ngào. Từ ngày chồng tôi vướng vào mối quan hệ với cô gái ấy, anh trở nên chăm chút hơn về ngoại hình, lúc nào cũng chải chuốt, quần là áo lượt, thậm chí còn dùng nước hoa – thứ mà từ trước tới nay anh vẫn thường tỏ ra ghét bỏ.
![]() |
Tôi càng khuyên can, anh càng tỏ ra chán ghét, thậm chí còn đánh mắng mẹ con tôi không tiếc lời, nhiếc móc đủ điều. Bao nhiêu tiền bạc, tài sản trong nhà, chồng tôi đều mang đi cung phụng cho cô bồ nhí. Để giữ thể diện cho chồng, giữ mái ấm cho 2 đứa con, tôi cũng chưa từng gặp gỡ cô gái kia mà chỉ khuyên nhủ chồng mình. Nhưng càng ngày mọi chuyện càng đẩy đi xa ...
Tôi quyết định ly dị chồng, đây cũng không phải là một quyết định sai bởi không thể tha thứ cho chồng. Thế nhưng nhiều người trách tôi ngu ngốc, bởi tôi đưa 2 đứa con bỏ về nhà ngoại, chỉ để lại cho chồng duy nhất một lá đơn ly hôn. Chồng tôi không những không níu kéo, mà còn tỏ ra hào hứng, thậm chí âm thầm bán ngôi nhà chung, đem tiền gửi hết cho nhân tình. Còn bản thân tôi chẳng những không được nhận số tài sản mẹ con xứng đáng được nhận mà còn khá chật vật bởi đồng lương ít ỏi của mình phải nuôi cả 2 đứa con.
Biết tin, cả bạn bè lẫn họ hàng tôi đều trách tôi quá ngu ngốc, bám víu vào cái kiêu hãnh của đàn bà mà vứt bỏ những gì mình xứng đáng được nhận, rằng tôi chỉ hùng hổ ra đi tay trắng thì đến cái ăn còn chẳng có, thế thì kiêu hãnh được với ai?. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, đàn bà lấy chồng, có thể hy sinh mọi thứ vì gia đình, có thể nhẫn nhịn ngay cả khi chồng làm chuyện có lỗi nhất. Nhưng đến một lúc cực chẳng đã mới ly hôn, tôi cũng không còn tiếc nuối gì với ngôi nhà và người đàn ông ấy. Tôi có quá dại dột không ...
Các anh chị có thể chia sẻ thêm về những câu chuyện của mình tại đây hoặc gửi qua email cho Thời Mới tại địa chỉ email: lienhe@thoimoi.vn
- Miền Bắc hứng mưa lớn từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (18:19)
- Anh cảnh báo đỏ nắng nóng cực độ, người dân 'bơi trong mồ hôi' (18:03)
- Đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, Bộ Y tế nói gì? (18:03)
- 5 tuyến metro mới sẽ thay đổi Hà Nội thế nào? (56 phút trước)
- Bốn mắt xích quan trọng để triển khai nhà ở cho thuê (1 giờ trước)
- Y tế châu Âu cần thích ứng với biến đổi khí hậu (1 giờ trước)
- Lebanon, Israel, Mỹ thảo luận ranh giới ‘vùng thí điểm’ ở miền Nam Lebanon (1 giờ trước)
- Cả nước bước vào giai đoạn nắng nóng hơn trung bình nhiều năm (2 giờ trước)
- Thói quen yêu thích ngày nắng nóng vô tình là ‘ngòi nổ’ kích hoạt cơn đột quỵ (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT: Dự kiến sẽ giao các trường đại học tự phong giáo sư, phó giáo sư (2 giờ trước)
