Chiếc váy nhập học có lịch sử 70 năm của gia đình Mỹ

19 thành viên thuộc đại gia đình của Jenny Hirt mặc cùng một chiếc váy trong ngày đầu tiên nhập học mẫu giáo, từ năm 1950.  

Jenny Hirt (thành phố Durango, bang Colorado) mặc chiếc váy vàng viền tím khi vào mẫu giáo năm 1981. Hai con gái của cô, Caroline 4 tuổi và Ally 6 tuổi cũng được thừa hưởng chiếc váy này khi đến tuổi đi học.

Chiếc váy truyền thống đã có mặt trong gia đình kể từ năm 1950, khi dì của Jenny - Martha Esch mặc lần đầu tiên. Bà cố của Jenny - Maude Hatton Bryant là người may váy, còn bà của cô - Helen Esch Stewart thêu họa tiết. Trong gần bảy thập niên, chiếc váy được mặc đến 19 nhà mẫu giáo, đi qua bảy bang: Michigan, North Carolina, Arizona, Oregon, Colorado, Ohio và Florida.

chiec vay nhap hoc co lich su 70 nam cua gia dinh my

Martha Esch (trái) là người đầu tiên mặc chiếc váy vào năm 1950. Năm nay, con gái Jenny, Caroline (phải) tiếp nối truyền thống gia đình khi vào mẫu giáo.

Mùa hè này, Jenny sửa chữa chi tiết nhỏ trên váy và nhận ra các cúc đã bị di chuyển ít nhất ba lần. Cô cho rằng những người thân khác đã thay đổi để những đứa trẻ trong gia đình họ có thể mặc vừa váy.

Con gái lớn của Jenny, Ally rất xúc động khi biết mẹ và bà ngoại từng mặc chiếc váy này trong ngày đầu tiên đi học. Trong khi đó, bé Caroline lựa chọn trang phục riêng trước khi bị thuyết phục tiếp nối truyền thống gia đình.

"Con bé muốn đi đôi bốt yêu thích, từ chối tết tóc bằng ruy băng theo truyền thống. Là người mẹ, những gì tôi thật sự quan tâm là cảm xúc tích cực của Caroline trong ngày đầu đến trường", Jenny chia sẻ trên Huffington Post ngày 12/9.

chiec vay nhap hoc co lich su 70 nam cua gia dinh my

Chiếc váy được 19 người trong gia đình mặc sau gần bảy thập kỷ.

Trước mắt, đại gia đình của cô có ba đứa trẻ nữa, lần lượt 2, 3 và 4 tuổi, sẽ tiếp tục mặc chiếc váy này trong ngày quan trọng. Jenny tự hào khi các thành viên có ý thức giữ gìn truyền thống thông qua việc trao đổi mọi thứ cho nhau, từ công thức nấu ăn đến quần áo, trang sức, tác phẩm nghệ thuật, ghế hay nhạc cụ.

Khi mang thai con gái đầu lòng, Jenny được mẹ gửi hộp quần áo và đồ chơi mà bà đã giữ từ thời thơ ấu, chỉ chờ đến khoảnh khắc được trao đi. Ally và Caroline đã chơi đùa với những thứ Jenny từng rất yêu thích khi còn là một đứa trẻ.

"Ally đặc biệt thích thừa hưởng quần áo cũ. Một chiếc áo len chui đầu của tôi từ năm 1979 là món đồ yêu thích của con bé. Năm ngoái, nó kết hợp chiếc áo đó với váy của dì Martha từ thập niên 50 thành trang phục đi học", Jenny nói.

Jenny hy vọng truyền thống ý nghĩa của gia đình cô sẽ gợi cảm hứng cho nhiều gia đình khác, nhằm kết nối các thành viên qua nhiều thế hệ.

https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/chiec-vay-nhap-hoc-co-lich-su-70-nam-cua-gia-dinh-my-3640742.html

chiec vay nhap hoc co lich su 70 nam cua gia dinh my Các con ông Trump thảnh thơi tựu trường giữa ồn ào chính trị

Khi nhất cử nhất động của đệ nhất gia đình bị theo dõi, 2 con út của ông Trump đã làm được việc gần như ...

chiec vay nhap hoc co lich su 70 nam cua gia dinh my Học sinh lớp 1 chưa vào học đã bị tạm thu tiền triệu

Phụ huynh khối 1 vừa tới làm thủ tục nhập học cho con đã được nhà trường thông báo tạm thu 1.000.000 đồng mà không ...

chiec vay nhap hoc co lich su 70 nam cua gia dinh my Lễ khai giảng đặc biệt lúc ban đêm

Lễ khai giảng đặc biệt này được tổ chức vào ban đêm, của thầy trò Trường phổ cập giáo dục phường 12, quận Bình Thạnh, ...

/ Theo Thùy Linh/vnexpress.net