Tin hot
19/12/2024 15:25Cháy quán cà phê, 11 người chết: Lửa bốc lên dữ dội chặn lối thoát nạn tầng 1
Khuya 18/12, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ khu vực cửa quán cà phê số 258 trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tiếng la hét thất thanh, hoảng loạn của những người bị mắc kẹt bên trong tắt dần sau ít phút. Khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát tìm thấy 11 người nhưng đều tử vong.
Kẻ phóng hoả là C.V.H. (SN 1973, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh) đã bị bắt. Hắn khai đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên của quán nên đổ xăng châm lửa đốt.
Sống gần hiện trường vụ cháy, ông Nguyễn Đức Tuấn kể lại, khoảng gần 23h ngày 18/12, nghe tiếng hô hoán, ông chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa bùng lên rất lớn tại căn nhà kinh doanh dịch vụ đồ uống cao 5 tầng. Lúc này, cửa hàng đang thời điểm đông khách.
Hiện trường vụ cháy quán cà phê khiến 11 người chết.
Ông Tuấn cho biết, lửa bùng lên dữ dội từ phía cửa nhà, sau đó lan vào trong. Một dãy xe máy khoảng 4-5 chiếc đỗ ở vỉa hè phía trước bắt lửa ngùn ngụt. Nhiều người lo sợ lửa lan sang các ô tô, xe máy đỗ xung quanh nên không ai dám xông vào. Mọi người chỉ biết gọi cho lực lượng Cảnh sát PCCC đến ứng cứu.
"Lửa bùng lên ở phía ngoài, chặn hết lối ra vào khiến người phía trong gần như không thể thoát ra ngoài", ông Tuấn kể và cho biết thời điểm đó ông thấy một người kêu cứu từ trên tầng 3.
Toàn cảnh vụ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong
Cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy, anh Nguyễn Minh Hùng cho biết, khi anh phát hiện hoả hoạn thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội và lan vào xe máy để trước cửa hàng.
"Lúc chạy gần đến hiện trường, tôi ngửi thấy mùi xăng nồng nặc nhưng chỉ nghĩ rằng do các xe máy để trước cửa bị đổ ra. Chúng tôi tri hô những người bên trong bỏ chạy nhưng không thấy ai kêu cứu hay chạy ra ngoài", anh Hùng nói.
Còn bà Hợp chưa hết bàng hoàng nhớ lại thời điểm ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi quán cà phê. Khoảng 23h đêm qua, khi bà Hợp và cháu nhỏ chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ bộp bộp ở khu vực tầng 1 nhà kế bên.
"Tôi nghe thấy tiếng hô cháy cháy liền chạy ra cửa ngó, lúc đó lửa đã bùng lên dữ dội ở trước cửa quán rồi lan sang nhiều xe máy đang để ở trước cửa", bà Hợp kể lại.
Theo bà Hợp, ngọn lửa bùng cháy rất lớn, lan nhanh khiến mọi người không thể lao vào để cứu các nạn nhân.
Liên quan vụ việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định và xác minh, làm rõ danh tính các nạn nhân.
Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp các sở, ban, ngành thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy.
- Bí quyết tập luyện giúp Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh 60 tuổi vẫn trẻ trung (1 giờ trước)
- Robot cầm bút lông: Cuộc giao thoa giữa AI và thủy mặc truyền thống (1 giờ trước)
- Đám tang xa xỉ cho thú cưng: Nghi lễ long trọng, đốt vàng mã có cả người hầu (1 giờ trước)
- Cơ chế mới của FIFA giúp tuyển Việt Nam tạo cú nhảy vọt (2 giờ trước)
- Gen Z và “đại dịch cô đơn” nơi công sở (2 giờ trước)
- Khuyến cáo người trưởng thành không chủ quan với thuỷ đậu (2 giờ trước)
- Ăn phải thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, mức độ nguy hiểm ra sao? (3 giờ trước)
- Chiều tối nay Bắc Bộ nguy cơ dông lốc, mưa đá và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (3 giờ trước)
- Khung năng lực số mới: Khuyến khích giáo viên ứng dụng AI vào dạy học (3 giờ trước)
- 3 thực phẩm giàu protein người trên 55 tuổi không nên bỏ qua (4 giờ trước)