Câu chuyện nhân văn
29/08/2019 20:13Cậu bé nắm tay người bạn tự kỷ ngày đầu đến trường
Khoảnh khắc đó được mẹ của Christian ghi lại và chia sẻ trên trang cá nhân ngày 27/8. Mẹ của Conner xem ảnh, bật khóc vì xúc động.
"Con trai tôi thường bị lúng túng và rất giàu cảm xúc. Khi buồn hoặc khi vui đều rơi nước mắt", mẹ Conner nói. Người mẹ giải thích rằng Conner bị tự kỷ: "Tôi rất sợ con mình bị mọi người cười nhạo khi có những hành động khác lạ như không chịu ngồi yên, nhảy nhót hoặc vỗ tay liên tục".
Christian nói: "Em không nghĩ Conner là một đứa trẻ khác biệt, chỉ đơn giản là cậu ấy cần một người bạn bên cạnh ngay lúc đó nên em an ủi bạn". Christian nắm lấy tay người bạn mới, cùng nhau bước vào lớp sau khi chuông reo.
![]() |
| Christian (cậu bé da đen) nắm tay Conner vào lớp trong ngày đầu nhập học. Ảnh: CNN. |
Conner đã rất háo hức trong ngày học đầu tiên và quyết định đi xe buýt đến trường một mình. Thế nhưng đến nơi, sự đông đúc và ồn ào trước cổng trường khiến cậu bé tự kỷ cảm thấy choáng ngợp rồi bật khóc.
Kể từ buổi học đầu tiên nắm tay nhau, Christian và Conner cùng nhau chạy nhảy quanh nhà hoặc chơi điện tử. Conner dễ bực bội khi chơi với những cậu bé khác, nhưng với Christian thì không. Mẹ Conner chia sẻ: "Con tôi rất vui khi có một người bạn. Nó nói với tôi ‘Con yêu cậu ấy’".
Hoài Thu (Theo CNN)
- Iran tăng cường kiểm soát quan hệ với truyền thông nước ngoài (10:40)
- Cristiano Ronaldo dự định giải nghệ năm 2027 (10:20)
- Báo Malaysia trách đội nhà 'trả giá đắt vì sai lầm' trước tuyển Việt Nam (10:02)
- Thu hẹp đất sống của 'giang hồ mạng' (1 giờ trước)
- Trọng tài FIFA: Xóa thẻ đỏ cho đội tuyển Việt Nam là quyết định đúng (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 17/8: Dự báo tuần mới tiếp tục tăng (1 giờ trước)
- HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia có thể ghi bàn ở sân Mỹ Đình (2 giờ trước)
- Chứng khoán tuần tới sẽ giằng co quanh 1.720 điểm, nhà đầu tư cần làm gì? (2 giờ trước)
- Lý do đặc biệt khiến Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: Tuyển Việt Nam vẫn còn thiếu sót, cần xem lại (2 giờ trước)
