Câu chuyện nhân văn
23/08/2019 22:21Cắt tóc sai quy định, nam sinh bị hiệu phó và giáo viên vẽ lên đầu
Juelz Trice là học sinh lớp 7 trường Trung học Berry Miller ở Pearland - thành phố có 150.000 người, nằm cách Houston, Mỹ, 15 dặm về phía nam.
Đầu năm nay, em trở về nhà với những nét mực của bút đánh dấu trên da đầu. Đó không phải trò chơi khăm của các bạn cùng lớp mà là hình phạt nam sinh phải nhận từ 3 nhân viên của trường vì để tóc không đúng quy định.
Cụ thể, theo phản ánh, một nhân viên ban kỷ luật của nhà trường, hiệu phó và giáo viên đã cười cợt khi họ thực hiện hình phạt đối với nam sinh. Bố mẹ của cậu bé đệ đơn kiện trường. Họ nói với Guardian rằng hình phạt đối với con trai mình xuất phát từ sự phân biệt chủng tộc và nó làm bẽ mặt cậu bé.
![]() |
| Nam sinh bị phạt vẽ lên đầu thay vì đình chỉ học. (Ảnh: Getty) |
Bà Angela Washington, mẹ của Juelz Trice, thất vọng về hành động của nhân viên nhà trường. Bà không hề được thông báo về hình phạt vẽ lên đầu con. "Tôi sốc, không thể tin được chuyện này", mẹ nam sinh nhớ lại.
Phụ huynh khẳng định nếu được thông báo, họ sẽ buộc con thay đổi kiểu tóc ngay để tuân theo quy định nhà trường. Theo đơn kiện, Juelz phải lựa chọn hoặc là bị đình chỉ học, hoặc bị in mực lên đầu. Nam sinh chọn hình phạt thứ 2 vì không muốn học bạ "có vết".
Randall Kallinen - luật sư của gia đình - cho rằng quyết định dùng chiếc bút màu đen tuyền thay cho màu khác, phù hợp tông màu da nâu của nam sinh, cho thấy sự phân biệt sắc tộc sâu sắc.
Ngay sau khi sự việc được báo chí đưa tin, lãnh đạo quận Pearland đã ra thông cáo nói rõ thầy cô không được phép in mực lên đầu học sinh. Cách làm của trường đi ngược lại quy định xử lý những em vi phạm về trang phục. Lãnh đạo quận cũng liên hệ gia đình nam sinh xin lỗi và mong được chia sẻ về hành động "lệch chuẩn giáo dục" nêu trên.
Tuy nhiên, bà Washington không hài lòng với cách giải quyết của nhà trường và càng thất vọng khi hiệu phó liên quan vụ việc được thăng chức sau sự việc. "Nó như cái tát vào mặt chúng tôi", bà nói.
Đơn kiện của phụ huynh yêu cầu đền bù một số tiền chưa được xác định và các nhân viên trong trường phải được giáo dục về phân biệt chủng tộc. Vết mực mất nhiều ngày cọ rửa mới mờ đi và nam sinh thì bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần.
"Con vừa bắt đầu năm học mới. Thay vì được tận hưởng thời gian vui vẻ bên bạn bè, cháu phải nghe mọi người xì xào vì thấy ảnh mình trên báo", người mẹ nói.
- Số phận 3 người vợ Bao Công và hậu duệ của ông (1 giờ trước)
- Con trai 35 tuổi qua đời, người mẹ U70 thụ tinh ống nghiệm để sinh thêm em bé (1 giờ trước)
- Môn võ Trung Quốc 300 tuổi vang danh 'thực chiến mạnh nhất' (1 giờ trước)
- Sự thật ít biết về đoàn phim Tây Du Ký 1986: Cả đoàn từng ăn chay theo Tôn Ngộ Không (1 giờ trước)
- Gen Z luôn nói ‘phải yêu mình nhất’, Đức Phật lý giải thế nào là yêu chính mình (2 giờ trước)
- Thủy lôi Iran: 'Cơn ác mộng' đối với lực lượng rà phá của phương Tây (2 giờ trước)
- Làm đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức xây dựng khẩn cấp (3 giờ trước)
- Giá xăng trong nước hạ nhiệt, đường sắt giảm giá vé tàu, cước chuyển hàng hóa (4 giờ trước)
- Vì sao người Mỹ không ngủ trưa? (4 giờ trước)
- Chưa lộ chủ mưu, FIFA tiếp tục điều tra 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch gian lận (4 giờ trước)
