Người đứng đầu Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế mô tả tình hình nhân đạo ở Gaza hiện tại như "địa ngục trần gian" và cảnh báo rằng các bệnh viện dã chiến sẽ hết vật tư trong vòng 2 tuần tới.

"Chúng tôi hiện đang rơi vào tình cảnh mà tôi phải mô tả là địa ngục trần gian. Người dân không có nước, điện, thực phẩm ở nhiều nơi", Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Mirjana Spoljaric chia sẻ với báo giới tại trụ sở Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 11/4 (giờ địa phương).
Trên thực tế, không có nguồn cung cấp nhân đạo mới nào được đưa vào Dải Gaza kể từ khi Israel chặn xe tải cứu trợ vào ngày 2/3, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas tiếp tục bị đình trệ, còn Israel nối lại tấn công quân sự vùng đất này từ 18/3.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Israel cho biết 25.000 xe tải cứu trợ đã vào Gaza trong 42 ngày ngừng bắn và Hamas đã sử dụng số hàng viện trợ này để xây dựng lại "cỗ máy" chiến tranh của mình. Phong trào Hamas đã phủ nhận cáo buộc này.

Người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế chỉ rõ trong 6 tuần qua, không có bất kỳ một chuyến hàng cứu trợ nhân đạo nào được chuyển vào Gaza và các bệnh viện ở đây chỉ có thể cầm cự được khoảng nửa tháng nữa.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nguồn cung cấp thuốc kháng sinh và túi máu đang cạn kiệt nhanh chóng. 22 trong số 36 bệnh viện tại Dải Gaza chỉ đang hoạt động ở mức tối thiểu, trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị y tế và cơ sở vật chất.
Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cũng bày tỏ mối lo ngại về sự an toàn của các hoạt động nhân đạo. "Việc di chuyển của người dân vô cùng nguy hiểm, nhưng hoạt động của chúng tôi còn đặc biệt nguy hiểm hơn", ông Spoljaric cho biết.
Vào tháng 3, thi thể của 15 nhân viên cứu trợ và khẩn cấp, bao gồm 8 thành viên của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, được tìm thấy bị chôn vùi trong một ngôi mộ tập thể ở phía Nam Gaza. Liên Hợp Quốc và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ cáo buộc lực lượng Israel đã giết hại họ.
Quân đội Israel phản hồi rằng, cuộc điều tra ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra "do cảm giác bị đe dọa" sau khi họ xác định được 6 chiến binh Hamas ở khu vực lân cận.
Israel bắt đầu chiến dịch quân sự tại Gaza vào tháng 10/2023 sau khi phong trào Hamas tấn công Israel khiến 1200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt giữ làm con tin. Kể từ đó, hơn 50.800 người Palestine đã thiệt mạng và phần lớn lãnh thổ Dải Gaza đã trở thành đống đổ nát do các đợt tấn công của Israel.