Câu chuyện nhân văn
18/04/2025 18:46Bệnh nhân bị cắt 5 cơ quan, sau khi chết người nhà mới biết bà không bị ung thư
7 năm trước, Bệnh viện Đại học Hong Kong - Thâm Quyến (Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc) phẫu thuật ung thư tuyến tụy cho một cụ bà 77 tuổi và cắt bỏ 5 cơ quan trong cơ thể. Bệnh nhân qua đời ba tháng sau ca phẫu thuật. Điều đáng nói là sau đó, gia đình kiểm tra hồ sơ bệnh án của bà và phát hiện ra rằng bà không hề bị ung thư.
Họ phát đơn kiện vì quá phẫn nộ và đau xót. Một điều nữa khiến gia đình người quá cố vô cùng bức xúc là vị bác sỹ liên quan vẫn tiếp tục được khám, chữa cho bệnh nhân trong thời gian này.
Con gái của nữ bệnh nhân, chị Xuân, nhớ lại rằng mẹ chị đến bệnh viện trên để khám sức khỏe vào một ngày tháng 8 năm 2018 và được phát hiện giãn ống mật. Bà được nhập viện, bác sỹ chẩn đoán bà có khối u ác tính và khuyến nghị nên kiểm tra thêm.
Bệnh viện Đại học Hong Kong - Thâm Quyến. (Ảnh: Topnews)
Gia đình không đồng ý làm thêm các xét nghiệm; sau đó bà cụ trải qua cuộc phẫu thuật điều trị ung thư theo chỉ định của bệnh viện. "Nếu bác sỹ nói với chúng tôi rằng họ chỉ mới nghi ngờ đó là ung thư tuyến tụy, chúng tôi có thể đã đến các bệnh viện khác kiểm tra thêm để xác nhận chẩn đoán, nhưng bác sỹ khẳng định là ung thư tuyến tụy và chúng tôi đã ký vào mẫu đơn đồng ý phẫu thuật. Đây là hành vi lừa dối”, chị Xuân nói.
Xuân cho biết, mẹ chị lên bàn mổ vào ngày 27/8/2018 và sức khỏe của bà ngày càng tệ hơn sau khi được phẫu thuật. Bà không thể ăn và bị tiêu chảy liên tục. Ngày 10/10 cùng năm, bà ngất xỉu do hạ đường huyết và hạ protein máu, phải nhập viện một lần nữa. Bác sĩ thông báo bệnh nặng.
Sau khi xuất viện, bà cụ đột nhiên ngất xỉu tại nhà vào ngày 15/11, phải nhập viện lần thứ ba. Kết quả xét nghiệm phát hiện ra các triệu chứng của suy gan như albumin thấp, tăng bilirubin và transaminase.
Theo con gái bệnh nhân, tình trạng của mẹ chị ngày càng trở nên tồi tệ hơn và bà mất tại bệnh viện vào khoảng 10h ngày 2/12/2018. Nguyên nhân tử vong là suy gan.
Sau đó, Xuân kiểm tra hồ sơ bệnh án và bàng hoàng khi phát hiện không hề có bằng chứng nào về u ác tính nào ở túi mật hay hạch bạch huyết xung quanh, ở tuyến tụy, tá tràng, dạ dày… của bà cụ. Vì vậy, chị không hiểu tại sao bác sỹ phải cắt bỏ 5 cơ quan này. Xuân tin rằng các hoạt động y tế của bệnh viện có sai sót nghiêm trọng và đã đệ đơn kiện lên tòa án.
Tòa án xác định rằng lỗi của Bệnh viện Đại học Hong Kong - Thâm Quyến chủ yếu liên quan đến hậu quả điều trị bất lợi của bệnh nhân; bệnh viện phải chịu 80% trách nhiệm bồi thường.
Tòa sơ thẩm phán quyết bệnh viện phải bồi thường cho gia đình bệnh nhân hơn 470.000 nhân dân tệ (gần 1,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, gia đình không hài lòng với kết quả này và làm đơn kháng cáo.
Trong phiên xét xử mới đây, tòa tuyên án rằng bệnh viện phải chịu trách nhiệm bồi thường 100%. Lúc này, thân nhân người quá cố mới chấp nhận phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, Xuân cũng hy vọng vị bác sỹ điều trị cho mẹ mình phải chịu trách nhiệm hình sự và hành chính.
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (2 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (2 giờ trước)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (2 giờ trước)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (3 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (3 giờ trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (3 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (4 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (4 giờ trước)