Bé trai 8 tuổi sống sót thần kỳ hai ngày trong rừng nhờ ăn tuyết

Bị lạc trong rừng khi đi cắm trại, cậu bé 8 tuổi ở Mỹ sống sót thần kỳ hai ngày trong rừng nhờ tận dụng những thứ sẵn có để cầm cự.

Bé trai 8 tuổi sống sót thần kỳ hai ngày trong rừng nhờ ăn tuyết - 1

Công viên quốc gia Porcupine Mountains Wilderness ở Michigan, Mỹ.

Hơn 150 cảnh sát địa phương đã tổ chức tìm kiếm trên bộ, trên không và dưới nước nhưng không xác định được vị trí của Nate.

Một số con đường cũng phủ đầy tuyết và bị phong tỏa, cản trở việc tìm kiếm.

Cậu bé đã đi theo một con đường mòn vào ngày 6/5 nhưng khi hết đường đi, cậu quyết định ở lại. "Niemi nghĩ tốt nhất là dừng lại, không tiến thêm nữa và đợi người tới cứu" - cảnh sát Michigan cho biết.

Bé trai 8 tuổi sống sót thần kỳ hai ngày trong rừng nhờ ăn tuyết - 2

Cậu bé được cõng vì không đủ sức đi sau hai ngày bị lạc trong công viên.

Niemi sống sót bằng cách lấy cành, lá cây để che thân cho ấm, ăn tuyết để bù nước. Khi được phát hiện, Nate ở cách khu cắm trại hai dặm. Tuy nhiên, do quá kiệt sức nên cậu bé không thể tự đi được nữa mà cần người cõng.

https://vtc.vn/be-trai-8-tuoi-song-sot-than-ky-hai-ngay-trong-rung-nho-an-tuyet-ar772031.html