Xã hội
12/04/2018 00:22Bé gái ung thư tụy đã mất 3 tháng vẫn bị kẻ xấu đăng ảnh kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ gây phẫn nộ
Trong cuộc sống ngày ngày vẫn có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn mong chờ những nhà hảo tâm giúp đỡ. Không ít người có lòng tốt muốn được chia sẻ phần nào những nỗi khó khăn ấy. Thế nhưng xen lẫn người tốt với kẻ xấu cũng có không ít người muốn lợi dụng lòng tốt của người khác để mưu đồ trục lợi riêng cho mình, lấy số phận đáng thương của người nghèo để hòng vơ vét tiền bạc cho bản thên bằng những hình ảnh giả mạo, nhưng chiêu trò tinh vi.
Cụ thể, ngày 6/4, rất nhiều trang mạng xã hội đã cùng chia sẻ một bài viết có nội dung về hoàn cảnh bi thảm của một bé gái mang bệnh ung thư rất nặng.
|
|
|
Nhiều kẻ xấu vẫn chia sẻ ảnh của cháu Như hòng trục lợi từ các nhà hảo tâm. |
Nội dung bài viết như sau:
"1 lượt share để mọi người biết đến hãy chung tay cứu lấy mẹ con em...
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người, bẹ con bé được như hồi sinh một lần nữa.
Bé tên Lê Phạm Quỳnh Như, 4 tuổi, bị bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 3. Quê bé ở xã Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá. Lúc trước mẹ bé làm giáo viên mầm non, sau khi sinh bé được 3 tháng thì bé phát bệnh nên nghỉ dạy để lo cho bé. Thấm thoát trôi qua mà bé đã qua được 4 năm, giờ thì gia đình bé cũng cạn kiệt. Khi con bị bệnh mà ba của bé lại bỏ đi cũng gần 2 năm rồi!
......
Mọi chi tiết xin đển thăm trực tiếp bé tại Bệnh viện Ung Bướu, lầu 2 Khoa Nhi, phòng 304. Số điện thoại của mẹ bé: 0985xxx. Số tài khoản của bác cháu bé: Lê Đình Nam 06017350xxx Ngân hàng S. chi nhánh quận 12, TP.HCM".
Sau bài viết này từ chủ tài khoản có tên Vũ Ngọc Hải, rất nhiều mạnh thường quân đã gọi đến số điện thoại để lại, mong được giúp đỡ cho hoàn cảnh của bệnh nhi. Tuy nhiên khi liên hệ với mẹ ruột cháu bé, sự thật khiến tất cả đều ngỡ ngàng.
Chị Phạm Nguyệt Linh (SN 1982, Kiên Giang) là mẹ cháu Quỳnh Như cho hay, con gái chị đã mất cách đây 3 tháng nhưng những kẻ xấu vẫn luôn lấy hình ảnh của bé Như để trục lợi.
|
|
Mẹ cháu Như cho biết con gái chị đã mất cách đây 3 tháng. |
Trên trang facebook cá nhân, chị Linh cho biết tên bé là Võ Phạm Quỳnh Như chứ không phải Lê Phạm Quỳnh Như và quê ở Kiên Giang chứ không phải Thanh Hóa như thông tin kẻ xấu đăng tải.
Sau khi biết được con gái đã mất của mình bị lợi dụng tên tuổi, chị Linh đã vào bình luận cảnh báo mọi người nhưng bị tên Hải xóa bình luận và chặn facebook. Chị mong muốn cộng đồng mạng cùng chung tay chia sẻ thông tin, để không ai bị lừa gạt, khiến kẻ xấu hả hê.
Hành động này đáng bị lên án, đáng bị đưa ra ánh sáng để những kẻ xấu không còn đường 'tung hoành', để không làm ảnh hưởng đến tấm lòng đáng quý của những mạnh thường quân.
| Đổi túi xách hàng hiệu lấy phiếu mua thực phẩm cho người nghèo
Hành động đẹp của cô Pan Fion (sống tại Singapore) nhận được nhiều lời tán dương, cũng như sự ủng hộ của dân mạng và ... |
| Lùm xùm Trường Nguyễn Đình Chiểu: Phản đối tăng tiền ăn, giải tán ban phụ huynh trẻ khiếm thị?
Theo lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), do năm nay tiền viện trợ, từ thiện của các "Mạnh Thường Quân" bị cắt, ... |
Mỹ An (T/h)
- Điện thoại bị oan, đâu là thủ phạm chính khiến thanh thiếu niên ngủ quá ít? (1 giờ trước)
- Đặc nhiệm Trung Quốc là cao thủ võ thuật, phá 70 vụ án chưa từng bị thương (2 giờ trước)
- Vì sao Trung Quốc cổ đại thịnh hành việc tự cắt thịt chữa bệnh cho cha mẹ? (2 giờ trước)
- Bộ Y tế đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần (2 giờ trước)
- Từ Tiến Linh tới Đình Bắc, chân sút nội lọt thỏm giữa 'rừng' ngoại binh V-League (3 giờ trước)
- Lo đứt gãy nguồn cung do chiến sự, doanh nghiệp xăng dầu xoay xở thế nào? (3 giờ trước)
- Tòa xử xong vụ Malaysia gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam lập tức hưởng lợi (3 giờ trước)
- Đo khí thải ô tô phải 'đạp hết chân ga': Lãnh đạo Cục Môi trường nói gì? (3 giờ trước)
- K+ đã bị kênh lậu Xôi Lạc “tiễn đưa” như thế nào? (4 giờ trước)
- Éo le cửa đến World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam (4 giờ trước)


