Bé trai 10 tuổi sống sót kỳ diệu trong vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long đang được điều trị, theo dõi tâm lý đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Theo TS.BS Cao Việt Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, bé H.N.M (phường Hoàng Mai, Hà Nội) được chuyển đến viện chiều 20/7 và đang điều trị tại khoa Sức khỏe vị thành niên.
Về thể chất, sức khỏe bé ổn định, chỉ bị xây xát nhẹ. Tuy nhiên, vấn đề khiến đội ngũ y tế đặc biệt quan tâm là sức khỏe tâm thần khi bé chưa được thông báo về việc mẹ và em đã tử vong, bố vẫn chưa được tìm thấy.
"Chúng tôi đang đánh giá kỹ lưỡng tình trạng tâm lý của bé để lựa chọn thời điểm phù hợp và cách thức thông báo tin buồn, có hỗ trợ tâm lý đi kèm", bác sĩ Tùng nói.
Hiện bé M. được bố trí phòng điều trị yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, có người thân chăm sóc và đội ngũ y bác sĩ túc trực. Mọi chi phí điều trị, sinh hoạt của cháu đều được bệnh viện và các tổ chức hỗ trợ miễn phí.
Bệnh viện cũng tạm thời từ chối các đoàn muốn đến thăm để đảm bảo bé có thời gian ổn định tinh thần. Dự kiến, trong 2-3 ngày tới, các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sức khỏe và trạng thái tâm lý của trẻ.

Cháu bé 10 tuổi sống sót sau vụ lật tàu. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)
Chia sẻ với các bác sĩ, M. kể lại thời điểm xảy ra sự cố, bé may mắn lọt vào khoang tàu còn không khí và giữ bình tĩnh chờ được cứu. Sau nhiều giờ mắc kẹt, bé tự tìm cách thoát ra ngoài trước khi được lực lượng chức năng phát hiện và đưa lên tàu cứu hộ.
Hiện bé có thể xuất viện nhưng do hoàn cảnh đặc biệt, bệnh viện quyết định tiếp tục giữ lại để hỗ trợ chăm sóc và chuẩn bị tâm lý cho trẻ.
Trước đó, khoảng 12h55 ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 (BKS QN-7105) chở 49 người tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp) trên Vịnh Hạ Long. Đến 13h30, tàu gặp dông bất ngờ, đến 14h05 thì mất kết nối tín hiệu GPS. Trong số 49 người trên tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn ngày 19/7, đến nay 10 người được cứu sống, 36 thi thể được tìm thấy, hiện còn 3 người vẫn mất tích.