Câu chuyện nhân văn
03/02/2020 22:30Bật khóc vì không thể bế con nhiễm virus corona
Đoạn video do tài khoản Twitter MyrahDahSmylah chia sẻ hôm 30/1 với chú thích "Người cha không thể chạm vào đứa con bé bỏng của mình vì cậu bé bị nhiễm virus". Trong video, người cha đặt hai tay lên cửa kính, cố giao tiếp với con trai đang ở trong phòng cách ly.
Cậu bé giơ hai tay về phía cha đòi bế, nhưng người cha chỉ có thể bất lực quay mặt đi và khóc. Bé trai là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất bị nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) trên toàn thế giới.
Video đã khiến hàng triệu người trên thế giới xúc động. "Nếu con trai tôi bị nhiễm virus corona, tôi sẽ ôm con và chết cùng con", tài khoản Twitter @StrongGrande26I bình luận.
Sự việc cũng đặt ra câu hỏi về cách cứu trẻ em khỏi dịch bệnh chết người. Tuy nhiên, nhiều người rất vui mừng khi Bộ Y tế Trung Quốc hôm qua thông báo bé trai đang hồi phục và chuẩn bị được xuất viện.
Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc. Số người chết do virus corona tăng lên 362, trong đó có 361 người ở Trung Quốc và một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines, số ca nhiễm cũng lên hơn 17.000 người.
![]() |
| Các nước có bệnh nhân nhiễm nCoV. Bấm vào ảnh để xem chi tiết. |
Huyền Lê
(Theo Gulf Today)
- Chiến lược gia ngoại hối nói gì về triển vọng đồng USD và yên Nhật? (09:21)
- PV GAS CNG tổ chức thành công Hội nghị An toàn và Phối hợp vận hành năm 2026 (09:12)
- Vì sao cả Trung Đông cùng lúc gánh 'bão lửa'? (09:01)
- Báo Guardian: FIFA từng bí mật đứng sau kế hoạch Super League gây tranh cãi (50 phút trước)
- Dẫn 3-0 vẫn không thắng được tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan lý giải (1 giờ trước)
- Iran đồng ý mở tuyến đường qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Mr Pips nhờ bạn bè, người thân đứng tên loạt xe sang (1 giờ trước)
- Bão số 3 ra khỏi Biển Đông, 8 tỉnh miền Bắc nguy cơ lũ quét và sạt lở (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 6/8: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ hứng mưa to và dông (1 giờ trước)
- Ông Putin bổ nhiệm người đứng đầu lực lượng UAV Nga (05/08/26 20:44)
