Xã hội
12/12/2018 02:59“Bão” đêm mỗi lần tuyển Việt Nam thắng thì dân lại khổ…
![]() |
Đốt pháo sáng đêm 2.12 tại TPHCM. Ảnh:LDO.
Những gia đình cư trú tại khu vực ngã 6 Phù Đổng (quận 1, TPHCM) đã có một đêm 2.12 “khổ sở” không thể ngủ được cho tới 2-3 giờ sáng vì cảnh xuống đường đi “bão” của nhiều người gây huyên náo.
Ăn mừng, được thôi, khi người người và nhà nhà đều ủng hộ đội tuyển bóng đá Việt Nam không chỉ ở kì AFF Suzuki Cup 2018 này.
Nhưng “ăn mừng” như không ít người, là tranh thủ, lợi dụng thời cơ đội tuyển Việt Nam thắng Philippines để xuống đường chạy lạng lách, nẹt pô, rồ ga,... gây náo loạn phố xá thì lại là câu chuyện khác.
Ngã 6 Phù Đổng từ vài năm trở lại đây đã trở thành nơi tụ hội của không ít tay đi “bão” đêm như vậy lợi dụng trong đám đông người hâm mộ xuống đường mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng.
Còn nhớ dạo tháng 1.2018 khi Việt Nam vào đến trận chung kết giải U23 Châu Á, cũng tại khu vực này, đêm sau trận chung kết đã xảy ra tình trạng nẹt pô, rú ga, lạng lách gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong đêm đó, CSGT TPHCM đã tạm giữ hơn 500 trường hợp vi phạm với gần 280 phương tiện hầu hết là xe máy, thì khu vực này đã “đóng góp” một phần vào lượng phương tiện vi phạm bị tạm giữ.
Những hình ảnh của đêm ăn mừng 2.12 với không ít trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các qui định về an toàn giao thông cũng xảy ra ở Hà Nội, Đà Nẵng. Tại Hà Nội, CSGT đã tạm giữ ít nhất hơn 25 xe máy “đi bão”. Còn khu vực cầu Rồng tại Đà Nẵng, các đối tượng “đi bão” không chỉ nẹt phô, rú ga, thậm chí đốt pháo sáng, mà còn không đội mũ bão hiểm, chở 3 trên một xe máy lạng lách trên đường phố. Nguy hiểm hơn là trên xe còn chở theo trẻ em.
Nhiều cảnh tượng được cho rằng “lạ mắt”, thậm chí được gọi là “đẹp mắt”, nhưng vi phạm luật và rất nguy hiểm, lại được đám đông tán dương bằng cách vỗ tay, reo hò… Như cảnh chạy xe máy chồm bánh trước lên giữa đường, phóng nhanh trong quãng phố đông người, “biểu diễn” xe ba gác chạy bằng 2 bánh… Nhiều người dân sống ở khu vực, cả du khách và người đi đường, chứng kiến mà hãi hùng.
Ủng hộ bóng đá Việt Nam, yêu đội tuyển, nhưng với tình trạng “đi bão” gây mất trật tự, vi phạm luật lệ giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn, “đến hẹn lại lên” người dân sống và làm việc đêm tại các khu vực xảy ra “bão” lại lo sợ.
Đội tuyển Việt Nam thắng trận là niềm vui chung của cả nước. Nhưng kiểu ăn mừng trên chỉ là “niềm vui riêng” của những đối tượng có hành vi vượt quá giới hạn, quá khích, chẳng những không đẹp mà còn gây phản cảm, nguy hiểm và bất an.
- Cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Tập tại Bắc Kinh sẽ bàn vấn đề gì? (16 phút trước)
- Ca sĩ Miu Lê bị điều tra liên quan ma túy ở Hải Phòng (48 phút trước)
- Bác sĩ phản bác quan điểm 'khám sức khỏe định kỳ gây hại cho người già' (2 giờ trước)
- U17 Việt Nam cần điều kiện gì để qua vòng bảng U17 châu Á, dự World Cup U17? (2 giờ trước)
- Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công (3 giờ trước)
- Chủ tịch VFF: 'U17 Việt Nam không có gì phải khóc' (3 giờ trước)
- Giá vàng trong nước giảm gần 2 triệu đồng/lượng (4 giờ trước)
- Real Madrid trắng tay, Barcelona vô địch La Liga đặc biệt nhất 100 năm (6 giờ trước)
- Thúc đẩy “kinh tế bạc”: Nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi (7 giờ trước)
- Cứ nghĩ bong gân nên tự xoa bóp, người đàn ông 38 tuổi ngỡ ngàng khi biết bị gout (7 giờ trước)
