Câu chuyện nhân văn
12/09/2019 16:00Bà mẹ trẻ Trung Quốc bán hai con sinh đôi mua điện thoại mới
Theo Asia One, một bà mẹ đơn thân họ Ma đã bán hai con trai sinh đôi vừa chào đời của mình hồi tháng 9 năm ngoái để nhận 65.000 nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng).
Vụ bán con chỉ được cảnh sát địa phương phát hiện thời gian gần đây khi điều tra một vụ án khác.
Bà mẹ đơn thân họ Ma mới ngoài 20 tuổi và đến từ Chiết Giang. Ma cho biết, cô làm vậy vì "không xu dính túi và ngập trong nợ nần".
Theo bà mẹ trẻ, cha mẹ của cô từ chối giúp đỡ bởi rất tức giận vì cô mang thai khi chưa kết hôn. Thêm vào đó, cha của cặp song sinh họ Wu cũng từ chối nhận trách nhiệm với các con.
Wu thậm chí không xuất hiện khi hai con chào đời nhưng đã đến tìm Ma để xin cô cho tiền trả nợ khi biết tin 2 con đã bị bán đi.
Ma quyết định chia đôi số tiền bán con cho Wu sau đó dùng tiền của mình để trả nợ thẻ tín dụng và mua một chiếc điện thoại mới.
Vào thời điểm cảnh sát bắt giữ Ma và Wu, cả hai đã tiêu hết tất cả số tiền này.
Sau khi điều tra thêm, cảnh sát đã tìm ra được cặp song sinh bị bán cho hai cặp vợ chồng ở tỉnh An Huy và đưa chúng về cho cha mẹ của Ma.
- Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích ở Quảng Trị (12:33)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi (12:30)
- Chưa thực hiện ngay việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (12:27)
- Mô hình AI của Anthropic vượt giới hạn, gửi biểu mẫu lên website chính phủ Mỹ (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng công, HLV Kim Sang-sik 'cầu viện' Tiến Linh? (2 giờ trước)
- Ukraine và Nga phản ứng trước đề xuất thay Tổng thống Zelensky của ông Trump (3 giờ trước)
- Elon Musk: 'Công ty của tôi sẽ có giá trị gấp 100 lần nền kinh tế toàn cầu' (3 giờ trước)
- Palestine hoãn bầu cử lập pháp, ấn định tổng tuyển cử vào tháng 9-2027 (3 giờ trước)
- Thảm án tại Mỹ: Nổ súng sát hại 8 người rồi tự sát (3 giờ trước)
- Hành trình giành Á hậu 4 Miss Grand International 2026 của Emoura Phạm (3 giờ trước)