Án mạng trong phòng giám đốc khi tống tiền ngoại tình bất thành

Thấy giám đốc và một phụ nữ đi vào văn phòng lúc buổi tối, gã công nhân Trung Quốc tưởng sẽ khống chế được hai người ngoại tình.

Nửa đêm 11/8/2015, chị Diệp Tiểu Linh ở huyện Ông Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngóng chồng đi làm từ sáng sớm vẫn chưa về, gọi điện thoại thấy vẫn đổ chuông nhưng không nghe. Cùng lúc này ở cách đó không xa, anh Đinh Lập Dân cũng trong cảnh tương tự. Vợ anh Dân sau bữa ăn tối đã đi ra ngoài và giờ không liên lạc được.

Suốt đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau chị Linh vội vã bắt xe đến công trường để tìm. Chồng chị là Hoàng Kiến Quân, 51 tuổi, chủ một công ty chuyên sản xuất và xây dựng nhà xưởng tiền chế. Công ty này đang thi công một tòa nhà văn phòng, đã xây gần xong. Vừa đi qua cổng công trường, chị Linh đã có dự cảm chẳng lành vì nhìn thấy vết máu dưới đất.

Trong phòng làm việc của chồng chị có rất nhiều máu. Anh Quân nằm giữa nền nhà cạnh bộ bàn ghế, trong góc phòng còn có thi thể một phụ nữ - Từ Tiểu Phong, vợ của Đinh Lập Dân.

Từ Tiểu Phong là một trong những người có cổ phần trong công ty của anh Quân.

Trên thi thể hai người đều có vết thương chí mạng ở phần cổ gây ra bởi vật sắc

. Trên mặt và tay của anh Quân cũng có nhiều vết thương. Ấm chén trên bàn rơi xuống đất vỡ vụn, cho thấy đã có sự giằng co quyết liệt. Hung khí gây án bị vứt lại hiện trường, đó là con dao gấp dài khoảng 17cm.

an mang trong phong giam doc khi tong tien ngoai tinh bat thanh

Hung khí gây án.

Từ hiện trường có vết máu dạng nhỏ giọt chạy ra ngoài, theo con đường nhỏ trước cổng đến một cánh đồng rau. Cảnh sát cho rằng hung thủ cũng bị thương trong quá trình vật lộn. Cách công trường hơn một trăm mét có một camera của nhà dân quay ra ngoài.

Từ hình ảnh do camera ghi lại có thể thấy Từ Tiểu Phong đi bộ về phía công trường trên con đường nhỏ ven hồ lúc 21h31. Khoảng một phút sau, anh Quân cũng xuất hiện trên con đường này, hai người cách nhau khoảng một trăm mét.

Sau khi Quân đi qua, một người bỗng xuất hiện, không ngừng quanh quẩn trên đoạn đường này. Hơn nửa tiếng sau, kẻ này cũng đi về phía công trường.

Văn phòng công trường cách vị trí đặt camera rất xa, hình ảnh mờ, nhưng qua ánh đèn văn phòng có thể thấy lúc 22h8'15'' có một bóng đen xông vào cửa. Đến 22h9'25'', bóng đen này lao ra ngoài và bỏ chạy theo hướng có vết máu nhỏ giọt. Toàn bộ thời gian gây án khoảng 70 giây, hung thủ sát hại hai người rồi bỏ chạy. Cảnh sát cho rằng hắn là một sát thủ chuyên nghiệp hoặc là tình nhân khác của Từ Tiểu Phong ghen tuông nên sát hại hai người.

Lần theo vết máu trên cánh đồng rau, cảnh sát tìm đến một ngã ba đường thì mất dấu. Một tài xế xe ôm tại ngã ba cho biết hơn 22h hôm trước có chở một người khách bị thương ở tay đi đến bệnh viện. Ban đầu, người này nói không được đến bệnh viện mà đi tìm phòng khám hoặc cửa hàng thuốc, do không biết đường nên nhờ tài xế xe ôm đưa đi tìm. Nhưng lúc này đã khuya, các phòng khám đều đóng cửa, cuối cùng tài xế phải đưa khách đến bệnh viện huyện.

an mang trong phong giam doc khi tong tien ngoai tinh bat thanh

Quần áo và giầy của hung thủ ngâm trong chậu nước.

Bác sĩ trực đêm cho biết, hơn 23h có tiếp nhận một người bị thương ở bàn tay và bắp chân. Khi bị hỏi nguyên nhân, người này nói đang làm việc ở công trường thì bị thanh sắt rơi xuống đập vào. Tuy nhiên, bác sĩ nhận thấy vết thương trên tay hắn rõ ràng là do vật sắc gây ra, chỉ có vết thương ở bắp chân là do va đập.

Theo hồ sơ đăng kí của bệnh viện, người này tên là Hà Kiếm Bình, 35 tuổi, nhưng hắn nhất quyết không chịu đưa ra chứng minh thư nên bệnh viện cũng không rõ có phải là tên thật hay không.

Theo CCTV, có được hình ảnh nghi phạm do camera của bệnh viện ghi lại, cảnh sát điều tra tại các khu vực xung quanh công trường. Một công nhân tại công trường khác gần đó nhận ra nghi phạm, nói người này tên là Hà Kiến Binh, làm cùng nơi với mình.

Được công nhân này dẫn tới nhà trọ của nghi phạm, các điều tra viên có thấy nhiều chứng cứ quan trọng. Trong nhà trọ của nghi phạm có một chậu nước ngâm một đôi giầy và một bộ quần áo trong xà phòng. Trên quần áo vẫn còn vết máu, kết quả xét nghiệm cho thấy đúng là máu của hai nạn nhân.

Lúc này nghi phạm đã bỏ trốn. Ban chuyên án tìm kiếm dữ liệu đăng kí tạm trú, phát hiện tại một nhà nghỉ trong huyện có một người khách tên là Hà Kiếm Bình. Khi ập vào phòng trọ, cảnh sát bắt được nghi phạm với bàn tay và bắp chân vẫn quấn băng gạc.

Hắn dùng tên giả vào trọ trong nhà nghỉ này từ chiều 12/8, đến gần nửa đêm khi bị bắt vẫn không rời khỏi phòng lần nào. Hắn không phải sát thủ chuyên nghiệp, cũng không biết hai nạn nhân là ai.


Binh khai, tối 11/8 hắn đi uống rượu về liền ra bờ hồ đi dạo cho mát. Khoảng chín rưỡi tối, hắn thấy một phụ nữ đi bộ đến trước cổng công trường đứng đợi. Một lúc sau lại thấy một người đàn ông đi bộ tới mở cổng công trường, sau đó hai người cùng đi vào trong. Ban đầu hắn cũng không để ý, nhưng sau khi đi dạo một lúc bỗng nảy ra ý định tống tiền.

Đến cổng công trường, hắn nhìn vào trong thấy có hai bóng người trong văn phòng. Cho rằng hai người sợ mối quan hệ bất chính này bị phát hiện nên sẽ phải chi tiền ra "bịt miệng" hắn, ý đồ tống tiền trong đầu Binh càng trở nên mãnh liệt. Hắn lách qua cổng xông vào văn phòng thấy hai người đang ngồi uống nước liền quát lớn: Hai đứa mày có quan hệ gì, tại sao nửa đêm kéo nhau vào công trường?

Không ngờ nạn nhân nam lập tức cầm ghế đẩu đánh lại, đồng thời bảo người phụ nữ báo cảnh sát. Nghe thấy vậy, hắn hoảng nên rút dao gấp ra định khống chế người phụ nữ nhưng lại bị ông Quân ngăn cản.

Trong lúc giằng co, hắn bị thương ở bàn tay cầm dao, bắp chân cũng đập vào cạnh bàn bị thương. Sau khi đâm chết hai người, hắn vội vàng vứt hung khí chạy trốn.

an mang trong phong giam doc khi tong tien ngoai tinh bat thanh Cô gái giúp tìm ra lỗ đen đầu tiên bị dân mạng soi mói, sỉ nhục

Sau khi nổi danh vang dội với việc phát triển thuật toán chụp ảnh hố đen vũ trụ, nữ tiến sỹ 29 tuổi đang phải ...

an mang trong phong giam doc khi tong tien ngoai tinh bat thanh Tình yêu mù quáng: Cô gái giết bạn thân, thiêu xác phi tang

Nữ sinh tại Đài Loan giết bạn thân, thiêu xác phi tang, cố tình để chiếc bao cao su mình đã sử dụng vào hiện ...

an mang trong phong giam doc khi tong tien ngoai tinh bat thanh Hung thủ giết bạn gái 4 lần tự tử bất thành

Ức chế vì tính cách của bạn gái, trong một lần cãi vã, Trang Dục Hiền (32 tuổi, Đài Loan) đã siết cổ cô gái ...

/ VnExpress