4.000 dân huyện đảo ở Sài Gòn ôm đồ đạc chạy bão số 9
- Sáng nay, nhiều xã của huyện Cần Giờ (TP.HCM) khẩn trương di dân tránh bão số 9.
Tại xã Cần Thạnh, từ mờ sáng, hàng chục cán bộ, nhân viên xã, bộ đội biên phòng khẩn trương động viên, đưa đón người dân đến nơi trú bão.
Các điểm tập kết là trường học, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng...Ban đầu, nhiều bà con cố bám lại nhà để giữ tài sản nhưng sau khi được chính quyền vận động đã chấp hành việc di dân.
Người dân huyện Cần Giờ tất bật đi trú bão số 9
Đến hơn 8h sáng, chỉ riêng điểm tập kết tại trường THCS Cần Thạnh (thị trấn Cần Giờ) quy tụ gần 100 người.
Bà Nguyễn Thị Dậu cho biết, chồng đi ghe cào, ở nhà chỉ còn hai mẹ con.
“Tôi cũng lo lắng khi nghe tin cơn bão số 9 sắp vào đất liền. Sáng tới giờ, tôi dọn đồ đạc xong rồi, đang chờ các anh bộ đội chở lên điểm trú bão" - bà Dậu cho hay.
Lúc 8h20, tại trường THCS Long Hòa (huyện Cần Giờ), hơn 100 bà con cũng đã tới để tránh bão số 9. Chính quyền chuẩn bị sẵn thức ăn, bánh mì, cắt cử nhân viên y tế chăm sóc cho người dân.