Hậu trường - Chính khách
06/08/2018 21:59Xuất thân bình dân của Tổng thống bị ám sát hụt ở Venezuela
![]() |
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP.
Một năm trước, rất ít người đặt niềm tin vào khả năng tái đắc cử của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Nhưng cuối cùng, trái với đồn đoán, ông vẫn bảo vệ được quyền lực. Hôm 4/8, sau khi thoát khỏi âm mưu ám sát bằng máy bay điều khiển từ xa tại lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela ở thủ đô Caracas, Maduro tuyên bố ông hiện "quyết tâm hơn bao giờ hết", theo AFP.
"Tôi ổn, tôi vẫn sống và sau cuộc tấn công này, tôi trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết trên con đường cách mạng", Tổng thống 55 tuổi của Venezuela tuyên bố.
Nhóm đối lập bí ẩn mang tên "National Movement of Soldiers in T-shirts" hay "Flannel Soldiers" đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ ám sát. Maduro cáo buộc nước láng giềng Colombia và những thế lực chưa xác định ở Mỹ đứng sau âm mưu giết hại ông, song cả Mỹ và Colombia đều phủ nhận có liên quan.
![]() |
- Xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh: Mối nguy rình rập trên nhiều cung đường (14:41)
- Mỹ thúc đẩy IAEA gây sức ép yêu cầu Iran minh bạch chương trình hạt nhân (14:21)
- Siết chặt các biện pháp bảo mật đề thi tốt nghiệp THPT (14:03)
- Người trẻ ngày càng ngại mua nhà? (3 giờ trước)
- Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tăng cao sau báo cáo việc làm (3 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo: Thói quen tắm sau 22h dễ kích hoạt đột quỵ nguy hiểm (4 giờ trước)
- Giá vàng trong nước mất mốc 150 triệu đồng/lượng (4 giờ trước)
- Hai ngày nghỉ tăng thêm dành cho ai? (4 giờ trước)
- Giá vàng tăng sáng đầu tuần nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn lớn (5 giờ trước)
- Nhiều thí sinh mải nhìn điểm chuẩn, quên bài toán học phí đại học (5 giờ trước)

