Vụ cháu bé tử vong: Bà đánh rơi cháu, rồi bỏ vào bì, giấu đi?

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, nguyên nhân cái chết của cháu Lê Minh Anh - con gái anh Lê Hữu Thuận và vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (đường Nguyễn Du, khu phố 1, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là do bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu) đánh rơi sau đó bỏ vào bì, giấu đi.

vu chau be tu vong ba danh roi chau roi bo vao bi giau di

Bà Xuân tại cơ quan điều tra.

Theo nguồn tin trên, sau thời gian đấu tranh kiên quyết của lực lượng chức năng, ngày 29.11, bà Xuân đã cúi đầu nhận tội.

Trước đó, tối 25.11, khi cháu bé đang nằm trên giường cựa khóc, bà Xuân bế cháu bé lên, vừa bế cháu đi lại vừa xem ti vi. Bà Xuân hẫng chân ngã, làm rơi cháu ra phía trước và đè lên.

Ngay lúc đó, cháu bé bị vỡ quai hàm và rạn nứt hộp sọ, máu và sữa ộc ra. Bà Xuân hoảng quá, bỏ cháu vào bì rồi giấu đi. Khi đó, chị Phạm Thị Thanh Huyền đang làm việc sổ sách trong phòng trong gần đó. Chị Huyền là kế toán của Chi nhánh Xe lửa đường sắt Bỉm Sơn.

Khi anh Lê Hữu Thuận đi đón con trai lớn đang học lớp 3 từ lớp học võ trở về, bà Xuân sợ nên đã dựng ra vở kịch bị bắt cóc mất cháu.

Ngay từ đầu, bà Xuân đã là đối tượng tình nghi của lực lượng chức năng và cả của dư luận. Tuy nhiên, phải khi có đầy đủ chứng cứ, bà Xuân mới cúi đầu nhận tội.

Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật các tình tiết mới, cụ thể về vụ án này.

vu chau be tu vong ba danh roi chau roi bo vao bi giau di Hai bà nội, hai cháu chết và một tia hy vọng về tình người

Dư luận nơi xảy ra vụ việc cho rằng, bà Xuân giết cháu nội là do mê tín liên quan bói toán, kiểu còn cháu ...

vu chau be tu vong ba danh roi chau roi bo vao bi giau di Thầy bói trong vụ nghi bà nội giết cháu 20 ngày tuổi nói gì?

Người phụ nữ quê ở Tiền Hải, Thái Bình cho biết gia đình bà có mẹo chữa cho nhiều trẻ em hết khóc nên nhiều ...

/ Lao động