Việt Nam hoà Thái Lan, nhất bảng tại U22 Đông Nam Á

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn hòa 0-0 ở lượt trận cuối cùng bảng A, chiều 21/2.

Đều đã giành vé đi tiếp sau khi toàn thắng, trận đấu hôm nay giữa Việt Nam và Thái Lan chỉ mang ý nghĩa quyết định vị trí nhất bảng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn vì vậy tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị hoặc ít thi đấu trước đó, bất chấp tính chất so kè giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Có đến 9 sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát của Việt Nam so với trận thắng Timor Leste. Cầu thủ nổi bật nhất Trần Danh Trung - tác giả của ba bàn trong hai trận - ngồi ngoài vì chưa hoàn toàn bình phục.

Dẫu vậy, từ những phút đầu, Việt Nam đã chơi trên chân và buộc Thái Lan phải thường xuyên lùi sâu. Sau một vài pha phối hợp đáng chú ý, Thiên Đức tung cú sút từ khoảng cách 27 m buộc thủ thành Nareechan phải bay người hết cỡ, đẩy bóng qua xà. Không lâu sau đó, đến lượt Đức Nam có cơ hội nhưng cú đá góc hẹp không chính xác. Anh Tỷ có đường chuyền thông minh cho Xuân Tú nhưng thủ môn Thái Lan đã băng ra để cắt phá.

Việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, giữa tiết trời nắng nóng, ít nhiều làm giảm khả năng kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam. Vài phút sau khi hai đội nghỉ tiếp nước, Đức Nam lỡ cơ hội ngon ăn khi sút chệch cột sau pha làm tường của Xuân Tú. Đây là lần thứ hai Xuân Tú phá bẫy việt vị để đón đường chuyền bổng ra sau lưng hàng phòng ngự Thái Lan. Lần này, anh nhận được bóng nhưng cú đá căng của Đức Nam không chính xác.

viet nam hoa thai lan nhat bang tai u22 dong nam a
Việt Nam chơi trên chân và sở hữu những cơ hội ngon ăn nhưng không thể làm tung lưới đối thủ. Ảnh: Anh Lê.

Thể lực của cầu thủ Thái Lan cũng suy giảm thấy rõ. Chỉ sau nửa tiếng, đội bóng này đã phải thay hai người và một vài cầu thủ nằm sân ngay trong hiệp một. Trong các pha tranh chấp tay đôi, chiến thắng đa phần thuộc về Việt Nam.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng suýt nhận trái đắng đầu hiệp hai. Từ một quả tạt bổng, Jaroensak Wonggorn nhả bóng vừa tầm cho Jedsadakorn Kowngam. Một hậu vệ Việt Nam can thiệp kịp thời, khiến pha dứt điểm đi vọt xà. Ngay sau đó, Việt Nam đáp trả bằng pha băng xuống đối mặt thủ môn của Xuân Tú. Anh lừa qua Nareechan và bị phạm lỗi nhưng trọng tài chỉ phạt thẻ vàng thủ môn Thái Lan. Sau đó, Anh Tỷ đá phạt chệch cột từ cự ly 23 m.

Pha bóng này là điển hình cho việc trọng tài đã có những tình huống nhẹ tay với cầu thủ Thái Lan. Ông Khoun Virak không rút thẻ với cầu thủ Thái Lan khi Thiên Đức bị vào bóng bằng hai chân và Hữu Thắng bị đạp vào mặt. Trọng tài người Campuchia cũng không phát hiện ra những tiểu xảo đã được cầu thủ Thái Lan nhiều lần sử dụng.

Cuối hiệp hai, cầu thủ hai đội đều mệt lử nên những pha tấn công không còn nguy hiểm. Trận đấu kết thúc sau một pha đánh đầu chệch cột dọc của trung vệ Việt Anh. Không thể giành chiến thắng nhưng Việt Nam đã có một trận đấu áp đảo, trong khi Thái Lan không có bất kỳ cú dứt điểm trúng đích nào.

Tại bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có thể gặp Indonesia, Malaysia hoặc Myanmar - những đội đang tranh vị trí nhì bảng B. Thái Lan sẽ đối đầu chủ nhà Campuchia - đội bóng được xem là khó chơi sau những gì đã thể hiện ở hai trận toàn thắng.

Quang Huy

viet nam hoa thai lan nhat bang tai u22 dong nam a AFC gọi đàn em của Công Phượng là người hùng trong màu áo U22 Việt Nam

Tiền đạo trẻ của HAGL Lê Minh Bình ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho U22 Việt Nam và bàn thắng này giúp anh ...

/ VnExpress