Nhìn thẳng - Nói thật
23/01/2018 14:00Thu nhập bình quân mỗi người Việt tăng thêm 170 USD: Sao phải “chưa vội mừng”?
Chưa kịp tận hưởng niềm hân hoan khi tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất nhiều năm qua (6,81%), nhiều người đã vội vàng lo lắng về con số thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt gần 2.400 USD/người/năm. Theo tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người ước 53,5 triệu đồng/năm (tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016).
![]() |
Ảnh: Zing.vn.
Từ cuối năm 2016, tập đoàn Tư vấn Boston của Mỹ đã dự báo rằng, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng từ 1.400 USD 2 năm trước đó lên 3.400 USD đến năm 2020. Rõ ràng, chúng ta đang trên đà đi đến cái ngưỡng “mơ ước”.
Những nhà lãnh đạo đã kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước và đang nỗ lực để đưa đất nước phát triển bằng những hành động thiết thực. Để Việt Nam có thể trở thành “con hổ lớn” như người đứng đầu Chính phủ từng kỳ vọng thì chắc chắn không thể để tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.
Sao phải chưa vội mừng vì những gì đã đạt được. Chẳng phải người Việt Nam rất giỏi trên trường quốc tế đó sao: Một quốc gia thuộc hàng hạnh phúc nhất thế giới, xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Việt Nam cũng được các chuyên gia thế giới nhận định là nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, ngang với Hồng Kông, Trung Quốc và Hàn Quốc...
Khi có sự đồng lòng, với những quyết tâm lớn, khí thế mới, hội nhập trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì chắc chắn, những tư tưởng ru ngủ, ngủ quên trên chiến thắng sẽ không còn.
Cả bộ máy cùng chuyển động thì những kỳ vọng không phải quá xa xỉ. Nhưng hơn hết và quan trọng nhất, cán bộ từ Trung ương đến địa phương – nơi người dân gửi gắm niềm tin, phải đồng tâm cùng chính quyền làm đúng, giữ chữ tâm trong điều hành, chỉ đạo công việc để huy động nội lực phát triển đất nước.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
| Thu nhập bình quân 2.400 USD/người: Lời thật đáng suy ngẫm
Nếu không thay đổi được tư duy về thể chế, tư duy về chính sách Việt Nam nỗi buồn trên còn kéo dài trong nhiều ... |
| Thu nhập bình quân 2.400 USD/người: Buồn là đúng
Nỗi buồn trên không chỉ chứa đựng cảm xúc đơn thuần, nó còn là tâm trạng phản ánh thực trạng của nền kinh tế VN. |
- Người lồng tiếng nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim 'Tây du ký' là ai? (23 phút trước)
- Vụ 300 tấn lợn bệnh tuồn vào bếp ăn trường học: Cán bộ kiểm dịch 'ra giá' thế nào? (5 giờ trước)
- Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan nhận hơn 11 tỷ đồng quà lễ, Tết (6 giờ trước)
- Học sinh lớp 9 mang kiếm vào trường để giải quyết mâu thuẫn (6 giờ trước)
- Cận cảnh vị trí sẽ xây dựng 2 tuyến Metro ngầm xuyên sông Sài Gòn (6 giờ trước)
- Hình ảnh tan hoang ở Israel sau mưa tên lửa từ Iran (6 giờ trước)
- Những trò đùa độc đáo ngành ô tô dịp Cá tháng Tư năm 2026 (6 giờ trước)
- Nhật Bản tăng nhiều loại thuế để bù đắp chi tiêu quốc phòng (7 giờ trước)
- Dừng việc tìm kiếm 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng ở Hưng Yên (7 giờ trước)
- Vụ 'xã hội đen núp bóng doanh nghiệp' ở Phú Thọ: Bắt giữ 5 cán bộ, cựu cán bộ (7 giờ trước)
