Pháp luật
31/10/2017 21:03Thêm 1 giáo viên dạy 38 năm ứa nước mắt nhận lương hưu 1,3 triệu đồng
Thông tin giáo viên Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh công tác 37 năm nhưng khi về hưu chỉ nhận được mức lương hưu vỏn vẹn 1,3 triệu đồng đang làm nóng dư luận, đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng phải thừa nhận lương 1,3 triệu đồng thì "sống sao nổi".
![]() |
Bà Nguyễn Thị Loan, người cống hiến 38 năm trong ngành giáo dục, chỉ được hưởng lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng
Không chỉ ở Hà Tĩnh, tại Thanh Hóa cũng thấy có thêm 1 giáo viên công tác 38 năm trong ngành mầm non nhưng khi về hưu cũng hưởng lương vỏn vẹn 1,3 triệu đồng/tháng.
Đó là cô giáo Nguyễn Thị Loan, ngụ thôn Ba Chè, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Theo phản ánh của bà Loan, ngày 2-2-1979, bà bắt đầu đi dạy trông trẻ tại xã Thiệu Đô và sau đó có đi học lên để hoàn thiện bằng cấp. "Lúc đầu mới vào nghề, làm gì được hưởng lương hàng tháng như bây giờ mà chỉ nhận được vài kg lúa và khoai lang. Nhiều lúc khó khăn muốn bỏ nghề nhưng vì yêu nghề, yêu học sinh nên tôi vẫn tiếp tục bám trụ"- bà Loan kể.
Cũng theo bà Loan, đến tận năm 2004, khi có chính sách đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các giáo viên và để đủ năm tham gia BHXH khi về hưu, bà Loan đã tự bỏ tiền túi ra đóng BHXH ngược lại bắt đầu từ ngày 1-1-1995 (9 năm). "Từ tháng 6-2004 đến tháng 12-2011, tôi được hưởng lương từ 290.000 đồng đến 1.543.800 đồng/tháng. Đến tháng 1-2012 tôi mới được biên chế chính thức và hưởng hệ số lương 1,86 đến 2,46 theo từng năm. Tháng 2-2017, tôi về hưu, thời gian tham gia BHXH là 22 năm 2 tháng và được nhận mức lương 1.210.000 đồng/tháng (cộng cả 12% thâm niên)"- bà Loan cho biết.
Thấy mức lương trên quá bèo bọt, bà Loan đã viết đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 7-2017, bà Loan được nhận mức lương hưu tăng lên 1,3 triệu đồng/tháng. "Tôi năm nay đã 55 tuổi, có 38 năm cống hiến cho giáo dục, về hưu nhận mức lương mà ứa nước mắt, mong Nhà nước có cách tính và chính sách hỗ trợ để những người như chúng tôi bớt thiệt thòi"- bà Loan mong muốn.
Theo báo cáo của Phòng Lao động tiền lương BHXH (Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa), bà Loan là giáo viên mầm non nông thôn tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-1995, được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước từ ngày 1-1-2012 và không thuộc đối tượng hưởng mức lương theo Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH ngày 7-2-2017 của Bộ LĐ-TB-XH, vì công văn trên chỉ áp dụng cho giáo viên mầm non thành phố, thị xã và hiệu trưởng mầm non nông thôn.
Theo tìm hiểu, không chỉ riêng bà Loan mà hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có rất nhiều giáo viên mầm non cống hiến hàng chục năm cho ngành nhưng về hưu chỉ nhận được mức lương "sống sao nổi" 1,3 triệu đồng/tháng.
| Giáo viên chỉ biết... “lắc đầu” nhận lương!
"Giáo viên trường tôi, tới tháng nhận lương, nhìn số tiền thực nhận và các khoản đóng góp… chỉ biết lắc đầu". |
| Đến Bộ trưởng cũng thảng thốt với lương hưu giáo viên
“Các thầy, cô hy sinh cả đời, bây giờ về hưu được 1,3 triệu đồng thì sống sao!”, là phát ngôn thảng thốt của Đại ... |
http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/them-1-giao-vien-day-38-nam-ua-nuoc-mat-nhan-luong-huu-13-trieu-dong-20171031105815711.htm
- Thủ môn Bolivia bị dọa giết, ép phải thủng lưới 3 bàn (13:45)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait: Ai thay vị trí của Đình Bắc? (13:25)
- Đại Tây Dương trải qua mùa bão yên ắng kỷ lục kể từ năm 1950 (13:05)
- Tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục (1 giờ trước)
- Thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm (1 giờ trước)
- Mỹ lần đầu thừa nhận sở hữu vũ khí trong không gian (2 giờ trước)
- Cận Trung thu, tiểu thương phố lồng đèn ở TP.HCM vẫn 'ngóng' khách mua (2 giờ trước)
- Hà Nội: Lũ đang lên nhanh trên nhiều tuyến sông (2 giờ trước)
- Số phận trớ trêu của 4 tàu sân bay Liên Xô đóng để đối đầu Mỹ (2 giờ trước)
- Khi thuật toán đứng giữa người bán và người mua (3 giờ trước)
