Tang thương chồng chất sau bão dữ

Những nếp nhà xiêu vẹo, làng biển liên tục những xe tang, người dân chật vật đứng lên sau bão thiếu thốn đủ bề... là những gì đang diễn ra ở Khánh Hòa sau 3 ngày bão Damrey đi qua.

Chị Nguyễn Thị Hiền (xã Ninh Ích, Ninh Hòa) đang lượm lại những gì có thể dùng được sau bão. Ảnh: T.T.

Nhìn dáng hai chị em Phạm Thị Tuyết Phượng (trú xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) gầy gò dìu dắt nhau rời Khoa chạy thận nhân tạo (Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa) để về cúng mẹ mà ai cũng chạnh lòng.

Cơn bão số 12 quần thảo Vạn Ninh, mẹ Phượng chị Võ Thị Liên (49 tuổi) chỉ kịp nói với con qua điện thoại “nhà đổ một góc rồi mẹ sợ quá”, chưa kịp nói mẹ chạy đi thì nghe tiếng “ầm”. Lúc đó, Phượng đang ở bệnh viện.

Hơn 2 giờ sau, mọi người mới tìm thấy thi thể chị Liên trong đống đổ nát ngay gần cửa.

Bước ra khỏi phòng lọc máu, hai chị em Tuyết Phượng dắt nhau ra bến xe buýt để kịp về cúng thất mẹ. Ảnh: T.T

Chồng mất vì lũ cuốn, chị Liên một mình nuôi 4 con ăn học. Đang học năm cuối, Phượng đổ bệnh. 4 năm nay, tuần 3 lần mẹ con dắt nhau từ Ninh An vào Nha Trang chạy thận.

2 em Phượng đang học năm cuối trường Đại học Công nghệ thực phẩm và năm nhất Cao đẳng GTVT nghe tin từ Sài Gòn về thì mẹ chỉ còn di ảnh phía góc vườn.

“Không còn nhà, chúng em phải đưa mẹ lên chùa làm đám tang. Giờ cũng chẳng có nơi mà thờ bố mẹ. Chị em con ngày thì về nhà cũ nhặt lại những gì còn sót, tối đi ngủ nhờ”- Phượng rưng rưng nói.

Clip: Em Tuyết Phượng kể về cuộc sống của 3 chị em sau cơn bão số 12.

Tại Khoa Nhi, chị Nguyễn Thị Thùy Trâm và con Nguyễn Minh Huy (3 tuổi, Thị xã Ninh Hòa) đang vật lộn với những cơn sốt 40- 41 độ C do bị nhiễm nước trong nhiều giờ.

Cháu Huy bị ung thư máu. Hoàn cảnh khó khăn 3 mẹ con chị được thôn cho ở nhờ trong ngôi nhà tạm ở P. Ninh Hiệp khi bão vào. Nhà sập, chị chỉ kịp dắt 2 con nhỏ chạy sang nhà mẹ thì nhà cũng bị bay mái không còn chỗ nào trú được.

Đến 10 giờ, Huy lên cơn sốt ngất. 2 mẹ con ôm nhau vào viện. Cháu Huy bị nhiễm trùng máu và viêm phổi phải chuyển vào bệnh viện Nhi Đồng 2.

Ngôi nhà còn lại của 3 chị em Phạm Thị Tuyết Phượng ( xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa) sau cơn bão số 12. Ảnh: T.Thúy

Ông Nguyễn Văn Bảy (xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa) sau bão đầu bạc tiễn đầu xanh. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Thị Quốc Hoa bị sóng đánh chìm ngay trong bão.

“Thấy gió lặng, vợ chồng nó tranh thủ chạy ra đìa xem thì gió quật lại, 2 vợ chồng nó bị cuốn trong bão. Hai vợ chồng nó có 1 đứa con giờ ông cháu chỉ biết động viên nhau mà sống” - ông Bảy nói.

Ngày 7.11, Đại diện Quỹ tấm lòng vàng, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và 1 bạn đọc báo Lao Động đến thăm động viên, hỗ trợ em Phạm Thị Tuyết Phượng và cháu Nguyễn Minh Huy mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng, ông Lê Xuân Hải - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao số tiền 2 triệu đồng giúp đỡ phần nào khó khăn trước mắt của em Phạm Thị Tuyết Phượng. Ảnh: T.T

Đi qua vùng tâm bão những ngày này, đám tang nối tiếp Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang những làng biển chìm trong tổn thất người và của. Đã có 37 người chết, gần 1.000 ngôi nhà sập hoàn toàn, gần 98.000 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, lồng bè thủy sản tan hoang...

Người dân vùng tâm bão đang rất cần sự chia sẻ, Quỹ Tấm lòng vàng rất mong quý bạn đọc, các mạnh thường quân trong cả nước chung tay giúp với những cảnh đời khó khăn đang phải chật vật đứng lên sau bão.

Đêm kinh hoàng bên dòng Vu Gia

Dù thoát chết khỏi cơn lũ dữ nhưng trên gương mặt nhiều người dân vùng lũ Đại Lộc, Quảng Nam vẫn hằn nỗi lo âu ...

Nước mắt kẻ ăn rừng, nước mắt người vùng lũ

Mưa lũ lịch sử: Khủng khiếp, bất ngờ, tàn khốc, tang thương... đó là những tính từ được lặp đi lặp lại khi những trận ...

http://laodong.vn/tam-long-vang/tang-thuong-chong-chat-sau-bao-du-574810.ldo

/ Báo Lao động