Sau tai nạn thảm khốc trên đèo Lò Xo, bàn giải pháp

Sau nhiều vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Lò Xo, Bộ GTVT đã đến hiện trường khảo sát và đưa ra giải pháp giảm thiểu tai nạn.

Ngày 17/6/2018, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến đèo Lò Xo khảo sát, tìm nguyên nhân dẫn đến nhiều tai nạn ở khu vực này trong suốt thời gian qua, bên cạnh đó đưa ra giải pháp.

Theo ông Thọ, trước mắt cơ quan chức năng sẽ tổ chức lại giao thông ở khu vực đèo, đặt thêm biển báo, nâng cấp cọc tiêu và lắp đặt hộ lan cứng, mềm.

Bên cạnh đó, ông Thọ cũng yêu cầu các tài xế đi qua khu vực đèo Lò Xo giảm tốc độ, tuân thủ theo hệ thống biển báo.

Vào rạng sáng ngày 16/6, chiếc xe khách chạy tuyến Hải Dương - Bình Phước mang theo 44 hành khách, khi đi qua khu vực đèo Lò Xo, Kon Tum đã mất thắng, lao xuống vực sâu 30m. Sự việc khiến 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương nặng.

sau tai nan tham khoc tren deo lo xo ban giai phap

Chiếc xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo lúc rạng sáng ngày 16/6.

Tại hiện trường, hàng chục mét hộ lan đường bị xe tông văng ra khắp nơi. Bên dưới vực sâu, xe khách của nhà xe Đức Chính nằm bẹp dúm sát mép sông Đăk Pô Kô. Cảnh tượng rất thương tâm.

Trong số các nạn nhân, có cháu Đào Minh Đức (10 tuổi, quê Hưng Yên). Thi thể Đức được đưa vào nhà tang lễ Trung tâm Y tế H.Đăk Glei (Kon Tum). Sáng ngày 16/6, chị Phạm Thị Dĩnh (32 tuổi, mẹ của Đức) thi thoảng lại đi vào bên trong nhà tang lễ với vẻ mặt thất thần, ôm thi hài con trai, hai tay vỗ về con, chị khóc nhưng không còn nước mắt để chảy.

Anh Nguyễn Văn Bắc (29 tuổi) cùng 2 người con gái là Nguyễn Ngọc Thảo Nhi (5 tuổi) và Nguyễn Ngọc Gia Linh (8 tuổi) cũng đi trên chuyến xe định mệnh. Khi xe lao xuống vực, mọi người nhốn nháo, anh Bắc tìm thấy bé Gia Linh mà không thấy Thảo Nhi đâu.

Anh kêu khản giọng. Khi nghe con gái gọi: "Ba ơi! Ba ơi!", anh Bắc mới tìm được con, ôm vào lòng và khóc vì mừng.

Còn anh Nguyễn Đình Hưởng (37 tuổi) cùng mẹ già 67 tuổi và 2 người con trai từ Ninh Bình và Bình Phước thăm người thân. Khi xe gặp nạn, anh Hưởng thấy tay phải của mẹ mình không còn, xung quanh ra rất nhiều máu, mẹ anh qua đời giữa đêm ở khu vực đồi núi hoang vắng.

Đây là vụ tai nạn thảm khốc thứ 3 trong năm 2018 xảy ra trên đèo Lò Xo. Trước đó, vào đầu tháng 3/2018, một chiếc xe khách 45 chỗ hướng từ Hà Nam đi Gia Lai cũng đã lao xuống vực làm 1 người chết và 19 người bị thương.

Cuối tháng 3/2018, một tai nạn khác xảy ra trên đèo Lò Xo với chiếc xe ô tô 7 chỗ, may mắn các hàng khách đã thoát chết khi rơi xuống vực sâu 40m.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trên đèo Lò Xo xảy ra vào năm 2008, khi một chiếc xe khách lao xuống vực khiến 31 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Được biết, đèo Lò Xo nằm giữa hai vùng khí hậu Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn nên lúc nào cũng có mưa hoặc sương mù ẩm ướt quanh năm. Trên đoạn đường đèo còn có nhiều khúc cua ngoặt, độ dốc lớn khiến đoạn đường càng trở lên nguy hiểm.

sau tai nan tham khoc tren deo lo xo ban giai phap Vụ ôtô khách lao xuống vực đèo Lò Xo: Cần làm rõ lỗi tài xế hay do xe

Ông Khuất Việt Hùng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân do lỗi của tài xế hay do xe, ...

sau tai nan tham khoc tren deo lo xo ban giai phap Vụ xe khách lao xuống vực 100 mét: Xe "dù", tắt giám sát vẫn qua mặt hàng loạt chốt CSGT

Xe khách chở 20 người lao xuống vực được xác định là xe dù, thiết bị giám sát không hoạt động nhưng đã lọt qua ...

sau tai nan tham khoc tren deo lo xo ban giai phap 2 giờ phát cây rừng cứu nạn nhân xe khách dưới vực đèo Lò Xo

Ôtô lao xuống vực sâu 70 m có địa hình hiểm trở, cảnh sát cùng người dân Kon Tum phải mất nhiều giờ để cõng ...

/ Đất Việt