Nhóm cướp háo sắc khi thấy nữ chủ nhà xinh đẹp

Tên sát nhân thay quần nhưng sơ ý không rút chiếc thẻ ATM ra ngoài

Ngày 15/5/2013, bà Lưu ở huyện Phí, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) dậy sớm vào bếp nấu bữa sáng chờ con trai Tôn Lương và con dâu Lý Hồng sang ăn cùng như thường lệ. Nhưng gần 7h hai con vẫn chưa tới, điện thoại không liên lạc được. Vợ chồng con trai bà mới ra ở riêng, bình thường dù bận cũng sẽ gọi điện báo chứ không để mẹ chờ.

Bà Lưu lo lắng sang tìm con, thấy cổng và cửa nhà mở toang, trong nhà không có người nhưng không phát hiện điều bất thường. Quay ra tới cổng, bà mới thấy con chó trông nhà đã bị đánh chết ở góc vườn và vội vàng gọi cảnh sát.

Tới hiện trường, cảnh sát kiểm tra hai camera trong nhà nhưng dây dẫn đều bị cắt đứt. Phòng ngủ phía nam có bàn máy tính, màn hình vẫn còn nhưng không cắm điện, cây máy tính đã biến mất.

Ngôi nhà của hai vợ chồng nằm ở vị trí hẻo lánh ngoài thôn, rộng 120 m2, tổng cộng có năm gian phòng. Phía bắc có một ngôi nhà khác không người ở, phía nam là rừng cây và ruộng rau, sau nhà có dòng suối chảy qua.

Tường bao ngôi nhà có dấu vết leo trèo, song cửa sổ bị bẻ cong rộng đủ một người chui qua. Tủ quần áo, ngăn kéo bàn đều có dấu vết lục lọi, phòng khách và phòng ngủ đều mới được dọn sạch. Mặt dưới chiếc gối trên giường có vết máu bằng bàn tay còn khá mới, mặt dưới chăn cũng có máu. Cảnh sát cho rằng đến lúc này vẫn chưa có điện thoại đòi tiền chuộc, rất có thể đây là một vụ án mạng.

Tìm kiếm khu vực xung quanh, cảnh sát tìm thấy ba chiếc túi nilon dưới đáy dòng suối sau nhà. Hai túi chứa rác sinh hoạt và một tấm thẻ ngân hàng. Túi còn lại chứa quần áo của cả nam và nữ. Lẫn trong đống quần áo, cảnh sát tìm thấy đăng kí kết hôn của hai vợ chồng. Ngoài ra từ túi chiếc quần bò nam, cảnh sát lại tìm được một thẻ ATM khác.

Cách ngôi nhà 200 mét về phía nam có một trạm bơm nước đổ nát, xung quanh cỏ dại um tùm. Thấy trên lá cỏ có vết máu, cảnh sát xác định phương hướng rồi tiếp tục đi dọc theo bờ sông về phía nam. Cuối cùng, họ tìm được một hang núi ẩn khuất cách mặt đất khoảng ba mét, trước cửa hang có vết máu và nhiều thân ngô tản mát. Trong hang có một đống thân ngô, bên dưới là thi thể Lương và Hồng.

Người nhà và hàng xóm đều kể hai nạn nhân là người hiền lành nên cảnh sát loại trừ khả năng giết người vì thù oán. Hai vợ chồng mới cưới, tình cảm còn nồng nàn như vậy cũng không có khả năng giết người do mâu thuẫn tình cảm. Động cơ gây án còn lại là vì tiền.

Có dấu hiệu cho thấy trong nhà từng có người khác xuất hiện. Phòng khách vẫn còn một mâm cơm, trên mâm có một đĩa thịt kho tàu. Bà Lưu nói Lương là người ăn chay, còn Hồng chỉ ăn thịt nạc, trong khi thịt trong đĩa có nhiều mỡ, chứng tỏ chuẩn bị cho người ngoài. Rất có thể người cuối cùng ăn cơm trong nhà chính là nghi phạm, hoặc ít nhất cũng biết rõ tình tiết vụ án.

Đến buổi chiều ngày báo án, việc điều tra hai tấm thẻ ngân hàng có kết quả. Một thẻ là của Hồng, còn lại rất ít tiền. Tối hôm trước đã có người rút tiền sáu lần, tổng cộng 11.000 nhân dân tệ. Trích xuất camera tại cây ATM, cảnh sát phát hiện 9h32 tối 14/5 có một nam thanh niên mặc áo khoác nữ có mũ đến rút tiền. Bà Lưu nhận ra áo khoác của con dâu, đáng tiếc là camera xung quanh không ghi được hành tung của người đàn ông sau khi rời cây ATM.

Tấm thẻ ATM còn lại của một người tên Phó Văn ở thành phố Tân Thái. Mỗi tháng đều có 55 nhân dân tệ được gửi vào thẻ, định kỳ có người rút 100-200 nhân dân tệ mỗi lần. Lần rút gần nhất là ngày 11/5 tại thành phố Tân Thái, cũng chính là địa chỉ của ông Văn, cách nơi gây án hàng trăm km.

Ông Văn không có bất cứ quan hệ gì với nạn nhân, năm nay đã gần 70 tuổi, thường xuyên đau ốm, khả năng gây án gần như bằng không. Tấm thẻ là cán bộ thôn làm cho ông Văn để nhận tiền trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên từ trước tới giờ người giữ thẻ và rút tiền vẫn là con trai ông Văn tên Phó Cương, 26 tuổi.

Cương không có công việc và thu nhập ổn định, thường xuyên lang thang khắp các quán Internet, kết giao với những thành phần bất hảo, trong đó có ba kẻ Trương Học Quân, Vương Cát Doanh và Triệu Phong. Tướng mạo của Phong trùng khớp với kẻ mặc áo khoác của Hồng đi rút tiền. Từ sau vụ án, cả bốn tên đều đã biến mất.

Từ hệ thống camera giám sát, ban chuyên án phát hiện bốn nghi phạm xuất hiện tại bến xe, sau đó nhiều lần đổi xe khách, cuối cùng đi đến thành phố Thái An. Buổi chiều ngày điều tra thứ ba, cảnh sát bắt cả nhóm tại Thái An trong sự ngỡ ngàng của bốn nghi phạm vì bị truy ra quá sớm. Hơn 4h chiều, bọn chúng bị áp giải về huyện Phí.

Bốn kẻ khai nhận đến huyện Phí vào ngày 14/5. Phát hiện ngôi nhà khang trang ở vị trí hẻo lánh, chúng dùng dao cắt đứt dây dẫn camera, trèo tường đột nhập. Sau khi trộm được tiền, chúng thấy người phụ nữ trong ảnh cưới rất đẹp, đồ đạc trong nhà cũng thuộc loại tốt nên liền nảy sinh kế hoạch tàn độc.

Khoảng 7h tối, hai vợ chồng vừa mở cửa vào phòng khách liền bị khống chế, tra khảo mật mã thẻ ngân hàng. Doanh và Phong đi rút tiền, trong khi hai tên còn lại mở tủ lạnh lấy thịt nấu nướng ăn uống rồi giở trò đồi bại...

Gây án xong, Cương mặc quần bò của nạn nhân nam, nhét thẻ ngân hàng của mình vào túi quần. Phát hiện ống quần có máu, hắn cởi ra mặc lại quần của mình nhưng quên không lấy chiếc thẻ ngân hàng ra.

Thời điểm gây án, Phong mới được 17 tuổi nên chỉ bị tù 20 năm, ba tên còn lại đều bị tử hình.

nhom cuop hao sac khi thay nu chu nha xinh dep Bé gái 12 tuổi bị gã hàng xóm lẻn vào sát hại dã man rồi hiếp dâm

Sau khi uống rượu say, người đàn ông đã có gia đình và 4 con lẻn vào nằm dưới gầm giường nhà hàng xóm. Đến ...

nhom cuop hao sac khi thay nu chu nha xinh dep "Thị Mầu\' thất tình, hoang báo hiếp dâm lúc nửa đêm

Có tình ý với người hàng xóm nhưng không được đáp lại, \'thị Mầu\' thời hiện đại đã quan hệ với người khác rồi đi ...

nhom cuop hao sac khi thay nu chu nha xinh dep Bắt gã đàn ông bị tố hiếp dâm bé gái 4 tuổi

Nghe tiếng cháu gái khóc, bà Thoa ở Thanh Hóa chạy vào nhà thì thấy bé gái đang bị Lê Văn Sơn thực hiện hành ...