Nhầm thành phố lớn là nơi lạc hậu, băng cướp Trung Quốc bị tóm gọn

Băng cướp cho rằng nơi họ đến hành nghề là khu vực lạc hậu, khó bị phát hiện, nhưng đây lại là một thành phố phát triển.

nham thanh pho lon la noi lac hau bang cuop trung quoc bi tom gon
Hành động của băng cướp bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Shanghaiist.

Ba người đàn ông đã bỏ 4.000 nhân dân tệ (khoảng 590 USD) để bay từ thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, tới thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Kế hoạch của nhóm này là làm giàu từ việc ăn cắp, bởi họ cho rằng vùng đông bắc Trung Quốc là khu vực lạc hậu, an ninh lỏng lẻo và cảnh sát ít có cơ hội bắt được họ, theo Shanghaiist.

Tuy nhiên, Thẩm Dương lại là thành phố lớn nhất vùng đông bắc, đồng thời là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của đất nước. Trong vòng hai tuần sau khi tới đây, bộ ba đã tiến hành 7 vụ trộm, nhưng đều bị camera an ninh trong thành phố ghi lại. Đoạn video cho thấy ba người đàn ông trong trang phục màu đen lén lút đi xung quanh thành phố vào ban đêm, chờ cơ hội đột nhập vào nhà người dân.

Cảnh sát địa phương cho biết hai người trong nhóm là anh em ruột, người còn lại họ Lư là em họ. Lư nói rằng đây là lần đầu tiên y tới Thẩm Dương nên không biết nhiều về thành phố. Bộ ba quyết định bắt đầu hành nghề cướp tại đây do nghĩ khu vực này nghèo đói, lạc hậu, không có camera giám sát và cảnh sát trình độ thấp.

Khi được hỏi tại sao trở thành cướp, Lư cho biết "việc phát tờ rơi chỉ kiếm được 70 nhân dân tệ mỗi ngày" và không đủ sống. Dù được xem là một trong những khu vực lạc hậu nhất Trung Quốc, tỉnh Quý Châu vẫn được trang bị camera đầy đủ và băng cướp chưa từng phạm tội tại quê nhà.

Ánh Ngọc

nham thanh pho lon la noi lac hau bang cuop trung quoc bi tom gon H88 - huyền thoại tiêu diệt nhiều băng cướp khét tiếng đất Cảng

Tiếng đạn chát chúa vang lên, hai tên cướp định sát hại nam trinh sát đã đổ gục xuống sàn xe. Viên đạn xuyên thấu ...

nham thanh pho lon la noi lac hau bang cuop trung quoc bi tom gon Bắt băng cướp “nhí” chuyên dàn cảnh lúc nửa đêm để “ăn hàng”

Cứ nửa đêm, băng nhóm của Đương “trọc” lại rủ nhau lượn lờ ở các ngả đường. Sau đó, băng nhóm này tìm kiếm “con ...

/ VnExpress